Home Seo Gặp Ma Và Người Yêu Có Khả Năng Thấy Ma – Tác Giả Shin3113

Gặp Ma Và Người Yêu Có Khả Năng Thấy Ma – Tác Giả Shin3113

Có mấy thím hỏi thăm em lặn đâu mất rồi , em trả lời mấy thìm là em vẫn còn sống và đang ngồi kể chuyện cho mấy thìm nghe
Các thím có bao giờ tin là bùa yêu có thật không, H đã từng kể cho em nghe về loại bùa yêu , thường thì người dân tộc hay dùng để quyến rũ một ai đó.
Em cũng có thằng bạn ông chú nó cũng từng bị người dân tộc dụ dỗ bằng Bùa Yêu , Chú nó rất giỏi làm ăn tu chí đã có vợ và 2 con , nhưng mà bỏ nhà bỏ cửa đi theo cô gái đó ở một túp lều rách chừng bằng cái giường đủ 2 người nằm . Nghe nó kể em không tin , nhưng H đã kiểm chứng và nói chuyện đó là bình thường .
Em kể tiếp đoạn thằng ăn trôm kia . Đại ka ăn trộm kia ở TH , em thì cũng không phân biệt vùng miền gì ở đâu cũng có người tốt người xấu . Bố em cũng gốc TH , nhưng từ bé đến giờ em mới chỉ được về TH lúc 5 tuổi , đến bây giờ , OBZ không cho về đó nữa . Khi Bà Nội em mất người ở Quê Nội không 1 ai ra QN , thực sự Bố rất nhiều ae , bao nhiêu ae thì em cũng chả biết , nhưng mẹ chết mà cũng không nhìn mặt lần cuối thì em cũng chả biết nói gì . Bà bị các con bỏ rơi , bố là con út phải đưa bà từ quê ra chăm sóc bà các thím ạ . Nên người TH ai đã xấu thì em cực ghét và muốn nó chết luôn và ngay .
Thằng này sau khi Trộm tiền và Laptop H đã nhảy tót về quê ngay sáng hôm đó . Tuy nó đã nhận là thủ phạm trộm tiền ,nhưng kì kèo mãi không trả lại tiền , còn gọi điện H nói “Anh đưa mày 2tr m đi mua laptop ở cầm đồ cầm về cho OBZ xem là được rồi” ( H mất laptop không giám về quê ) . Đờ mờ chứ các thím có thấy ai cầm 2tr đi mua Laptop bao giờ không . Mà em cũng chả biết thằng xúc vật này nó nghĩ cái gì . đã khoan hồng cho trả lại 6tr rồi còn lèo nhèo lấy cớ . H liền mạnh mồm ” Thế bây giờ mày trả tao hay là gặp công An” nó liền sợ , xin xỏ thư thư vài hôm . Em muốn lấy số thằng đấy để nc nhưng H không cho sợ em táng thằng đấy rồi em vô bóc lịch .
Người yêu thằng trộm ở cùng phòng với H . Tuy biết thủ phạm là ai nhưng H không nói cho ny thằng đó biết sợ mất tình bạn . Nhưng rồi cũng đến chả giấu được khi thằng đó không trả tiền . Em lại 1 lần bỡ ngỡ khi thấy thằng trộm gọi điện cho ny nó bảo đi vay tiền hộ anh trả cho H , con nhỏ đó thì khóc lóc , “anh đối xử với tôi như thế ak, anh lên đây hết tiền đổ xăng , mua thuốc tôi đều cho anh , giờ anh đối xử với tôi như vậy ak ?”. Bọn em cũng khuyên nhỏ đó bỏ ny đi nhưng nó không chịu nghe . Chả biết thể nào hôm sau vay 6tr nặng lãi hay sao ấy , đưa cho H . Vì bạn bè ngại H không lấy nhưng Nhỏ đó để tiền lại và tự động dọn khỏi phòng chuyển đi chỗ khác . ( Nói thật chứ chưa bao giờ em thấy có 1 thằng ml bám váy đàn bà , Xếp hình xong lợi dụng nhau ) Bây giờ Thanh niên trộm cắp đó em nghe loáng thoáng gì đó là bị tai nạn , nhưng cũng chỉ gãy xương gì ý thôi , Thanh niên này chuẩn chắc cũng khó chết .

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận