Home Seo Cậu Bé Có Con Mắt Âm Dương …Tác Giả sunrise

Cậu Bé Có Con Mắt Âm Dương …Tác Giả sunrise

Chương 13
Bạn tôi bị ám phần cuối
Tôi nghĩ có thể Hằnh đang bị ám nên trong tiết học tôi chú ý qoan sát và nhận ra càng ngày âm khí trên người hằng ngày càng tăng và trông Hằng có vẻ mệt mỏi. Tan học tôi cố tình đi theo Hằng để có thể biết sự thật. Tôi âm thầm theo Hằng từ phía sau và giữ khoảng cách để Hằng không nhìn thấy tôi. Tôi đi theo Hằng thì nhận ra Hằng hình như không đi theo hướng nhà của mình mà đi theo một hướng khác. Tôi cố gắng theo thì thấy cô ấy phi xe đến một ngôi nhà hoang nhìn khá lạnh lẽo. Hằng bước vào bên trong một cách vô thức tôi nghĩ có lẽ cô ấy đã bị ma dụ rồi nên mới đi như vậy. Tôi đi theo Hằng xem người dụ Hằng là ai nhưng vừa đi vào thì thấy có cái gì đang bao xung qoanh người Hằng tôi mở mắt âm nhìn kĩ thì thấy Hằng đang bị hồn ma một người con trai bay xung qoanh người Hằng. Tôi phi thẳng vào ngôi nhà hoang kéo Hằng ra khỏi hồn ma đó rồi chạy ra khỏi ngôi nhà nhưng oan hồn đó chặn cổng vào. Hằng lúc đó cũng tỉnh và nhìn thấy oan hồn nên cô ấy rất hoảng và nắm chặt lấy tay của mình. Tôi đứng ra che cho Hằng và lên tiếng
Tôi: bạn là ai sao lại ám bạn tôi.
Hồn ma: : tao là ai không phải việc của mày . Bây h mày hãy chánh xa cô gái này ra.
Tôi: xin lôi bạn đây là bạn của tôi nên tôi ko thể tránh ra được.
Hồn ma: vậy tao sẽ cho mày ko ra được khỏi đây.
Nói rồi hồn ma đó bay đến chỗ tôi và đưa tay lên đến gần chỗ tôi nhưng vừa chạm vào người tôi thì hồn ma đó liền bị bay ra xa. Tôi nhìn xuống thì thấy cái bùa tôi đeo đang phát sáng có lẽ chính nó đã bảo vệ tôi.
Lợi dụng cơ hội tôi kéo Hẳng ra khỏi ngôi nha và chạy ra chỗ xe của chúng tôi rồi 2 đứa cùng nhau phóng về. Trên đường về nhà có vẻ như là Hằng đã bớt sợ hơn rồi nên cô ấy hỏi tôi.
Hằng: đó là cái gì vậy Ninh.
Tôi: đó là một hồn ma có lẽ là đang theo ám bạn.
Tôi vừa nói xong thì có vẻ lam Hằng sợ nên cô ấy phanh xe lại và miêng thì lắp bắp:
Hằng: như vạy là sao hả Ninh sao mình lại bị ma ám chứ.
Tôi: mình cũng ko biết nữa bạn thử nghĩ xem bạn có từng ra chỗ ngôi nhà đó bao h chưa.
Hằng : lúc trước tớ cùng mấy bận đi chơi nhưng vừa qoa chỗ ngôi nhà đó thì mất điện. Bọn mình ngồi chờ người đến giúp sửa xe. Trong khi chờ thì mình nhìn vào ngôi nhà thì thấy có ai đó đang vẫy tay gọi mình. Lúc đó mình cũng mở cổng bước vào nhà, mình bước vào trong nhà thì ko thấy ai ngoài đóng đổ nát trên sàn gạch . Mình đang định đi tiếp thì nghe mấy đứa bạn của mình gọi ra, mình chạy ra thì bọn nó bảo xe sửa xong rồi và chuẩn bị về nhà. Mình cùng mọi người lên xe và lúc sắp đi mình qoay lại nhìn vào trong nhà thì thấy trên tâng có một bóng người.
Sau khi tôi nghe Hằng kêt tôi đẫ đoán ra được phần nào có lẽ Hằng đã bị ma dụ vào nhà rồi bị ám luôn.
Tôi: mình nghĩ lúc bạn đi vào ngôi nhà đó là do bạn bị ma dụ và nó đã theo và ám bạn tới bây h.
Hằng: vậy bây h mình phải làm thế nào đây hả Ninh.
Tôi: mình sẽ cố gắng giúp bạn.
Hằng: cảm ơn bạn đã giúp mình.. thôi muộn rồi mình đi về thôi.
Tôi đưa Hằng về nhà và phóng luôn về nhà mình. Về đến nhà tôi chào hỏi mọi người rồi phi thẳng lên phòng rồi nhớ lại những cách trừ ma mà ông dạy tôi cùng với những cách thức luyện bùa trừ ma mà trong quyển sách đã nói tới. Tôi xin phép mọi người đi ra ngoài rồi phi thẳng đi mua đồ để chuẩn bị. Tôi mua đủ đồ rồi thì đem về nhà. Tôi đem đồ lên phong tôi rồi bắt đầu vẽ bùa rồi niệm chú lên các lá bùa. Luyện xong hết bùa thì tôi cất hết bùa vào cặp và xuống ăn cơm cùng mọi người.
Sáng hôm sau tôi không đi đến trường vội mà phi thẳng đến nhà của Hằng. Tôi đến cửa thì đã có cảm nhận ko ổn vì tôi nhìn lên tầng trên thì thấy âm khí rất nặng..Hằng khi nhìn thấy tôi đến gặp thì từ trong nhà chạy ra luôn.
Hằng: Ninh ơi tối hôm qoa hình như tớ vừa mới gặp lại hồn ma hôm qoa.
Tôi nghe Hằng nói thế thì cũng hơi hoảng vì oan hồn đó đã đến gặp Hằng
Tôi: bạn bình tĩnh bạn lên xe mình để mình chở đi học đã.
Hằng lấy cặp rồi lên xe tôi .
Hằng: hôm qoa mình đang ngủ thì nửa đêm cửa sổ phòng mình cứ đập vào nhau và mình dậy đóng cửa sổ và trong lúc đóng cửa sổ thì mình thấy có ai đó đang đứng ở ngoài đường đang nhìn lên người đó bay qoa cửa nhà mình và bay lên chỗ phòng của mình. Mình sợ qóa hét lên thì bố mẹ sang phòng mình nhưng khi vừa sang thì hồn ma đó biến mất. Bố mẹ bảo mình nhìn nhầm nhưng mình nghĩ đó là sự thật vì lúc mình đi ngủ tiếp thì có cảm nhận có ai đó đang nhìn mình.
Tôi: mình nghĩ có thể oan hồn kia đã theo bạn về tận nhà rồi. Mình nghĩ bạn nên nói với bố mẹ về chuyện này.
Hăng: uk mình cũng nghĩ nên để cho bố mẹ mình biết về chuyện này.
Tôi: à mà mình có cái này cho bạn này.
Tôi lấy trong cặp cái bùa hộn thân ra đưa cho Hằng.
Tôi: đây là bùa hộ thân bạn cầm lấy đi có thể nó sẽ giúp bạn đấy.
Hang: ukm mìn cảm ơn bạn nhé mà dao bạn biết nhiều thứ vậy Ninh, bạn còn biết làm cả bùa nữa à.
Tôi: mấy vái này đề là do mình học của mấy người mình quen thôi bạn đừng để ý.
Tôi lai Hằng đếm trường và cùng nhau lên lớp.
Kết thúc buổi học thì tôi đưa Hằng về nhà. Về đến nhà Hằng thì tôi thấy bố mẹ và anh trai của Hằng đã chờ sẵn ở cổng chẳng lẽ hốt tôi đưa Hằng đi đâu hay sao. Tôi đưa Hằng đến gần cổng thì Hằng nhảy xuống chạy lại chỗ bố mẹ còn tôi phi thẳng về nhà luôn
Buổi trưa tôi đang ngủ thì thấy điện thoại rung mở ra thì thấy đó là số của Hằng.
Tôi: alo
Hằng: Ninh à hôm nay bố mẹ tớ nhìn thấy hồn ma ở qoanh nhà.
Tôi nghe xong thì hoảng cmnr
Tôi: gì vậy thế bố mẹ bạn có làm sao ko.
Hằng : bố mẹ tớ đã mời thầy xuống để làm phép nhưng trưa mai mới xuống được. Mai sẽ xin phép cho tớ nghỉ
Tôi: bạn không cần lo đâu trưa mai học xong thì mình sẽ tới chỗ bạn.
Sáng hôm sau như thường lệ tôi vẫn đi học rôi đến trưa thì tôi phi đến chỗ nhà Hằng và alo cho Hằng.
Tôi : thầy pháp đến trưa vậy Hằng.
Hằng: thầy vừa mới đến thôi, thầy nảo nây h mình cùng cả nhà sẽ đến ngôi nhà hoang để làm phép.
Tôi: uk đk rồi mình sẽ phóng xe theo sau.
Tôi tắt máy và chờ khoảng 10′ thì tôi thấy Hằng cùng đoàn người đi ra một chiếc ô tô và phóng đi theo hướng nhà hoang.
Tôi phi xe đuôi theo nhưng ô tô pho nhanh qóa nẻn lúc tôi đến họ đã chuẩn bị bắt đầu làm phép.
Hằng cùng mọi người tôi gọi cho Hằng và nói với cô ấy giữ cuộc gọi để tôi có ther nghe xem tình hình như thế nào.
Tôi đứng trong sau cái cây cách đó khoảng 20m về phía sau rồi mở loa đt lên và vừa nghe vừa qoan sát. Tôi nghe thấy ông thầy đang đọc chú gì đó có vẻ như là chu gọi hồn. Tôi mở mắt âm ra nhìn thì thấy hồn ma đó đang tiến lại gân chỗ mọi người. Ông thầy phi bủa xung qoanh chỗ của mình rồi làm phép và đám bùa bay đến chỗ của hồn ma. Hồn ma đó bị bùa dính lên người và hiện hình lên làm gia đình Hằng hoảng sợ.
Hồn ma: ngươi là ai sao dám ngăn cản chuyện của ta.
Thầy pháp: ngươi dám đi theo người sống để bắt hồn của họ thì ta sẽ không thể tha cho ngươi được
Hồn ma: vậy ngươi hãy thử xem.
Nói rồi hồn ma bay lên và làm đất xung qoanh bay hết lên.
Thầy pháp lấy bủa phi lại chỗ hồn ma và đọc chú rồi dùng kiếm chém lên người hồn ma. Hồn ma dính bùa thì da thịt bị thâm tím và thối hết ra và bị ăn chém bằng kiếm thì da thịt bị đứt ra từng mảng. Cứ tưởng sẽ diệt được hồn ma nhưng vừa được một tí thì hồn ma lại trở về trang thái cũ. Cả pháp sư và mọi người đều hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh đó. Hồn ma bay lên và có một luồng gió bay về phía đạo sĩ làm ông ấy văng ra xa.
Hồn ma: các người chỉ có vậy thôi sao. Hôm nay ta sẽ giết hết các ngươi.
Hoòn ma bay lại chỗ của Hằng và bắt lấy Hằng nhưng khi vừa chạm vàô người Hằng thì Hằng giơ lá bùa mà. Tôi đã đưa cho Hằng ra làm hồn ma lùi lai.
Hồn ma: mày được lắm dám dùng bùa để chiếu lên người ta. Ta sẽ ko tha cho ngươi
Tôi thấy hồn ma đang dùng phép để phá vỡ lá bùa thì tôi nhanh chóng phi ra rồi cầm nắm bùa trừ yêu phi thẳng vào người hồn ma làm hồn ma bị thương và lùi lại lúc đó ông pháp sư cũng chạy lại và niệm chú lên cây kiếm rồi phi thẳng vào người hồn ma. Hồn ma có vẻ bị thương rồi nên tôi phi hêt tốc lực chạy lên vè cầm bùa dán vào đầu hồn ma và niệm chú cho hồn ma tan biến nhưng hồn ma này mạnh qoa đã dùng sức gỡ bỏ hết các lá bùa trên người và rút kiếm gỗ ra rồi bay đến chỗ tôi nhưng tôi được bùa hộ mệnh bảo vệ nên ko thể động vào được người tôi. Hồn ma dùng phép tao một luồng khí bao qoanh tôi làm phá vỡ bùa hộ mệnh và từ trên đầ tôi phi xuống. Tôi cảm thấy mệt moi rồi gục xuống. Khi hồn ma bay lại gần chỗ tôi tôi nghx khả năng mình đi rồi nhưng khi vừa bóp vào cổ tôi thì trên đôi mắt của tôi có một tia sáng rực lên làm khắp người hồn ma như bị cháy lên. Tôi thấy hồn ma đang gào thét rồi bay vào trong nhà thì tôi dùng hết sức lực còn lại của mình cầm kiếm gỗ rồi niệm chú lên nó và chạy lại dùng hết sức chém vào đầu hồn ma. Hồn ma bị chém vào đầu thì gục hẳn xuống đầu tách làm đôi ròi từ từ biến mất. Tôi cũng mêt qóa rồi nên ngồi gục xuống. Vị pháp sư đến chỗ tôi và nói:
Pháp sư : mọi chuyện kêt thúc rồi,ta đã thắng rồi.
Hằng cùng bố mẹ chạy lại chỗ tôi:
Hằng: bạn không sao chứ Ninh.
Tôi: ukm mình không sao.
Bố Hằng: chú cảm ơn cháu vì đã giúp gia đình chú.
Tôi: ko có gì đâu chú Hằng là bạn cháu mà.
Tôi cũng đỡ mệt rồi thì đứng dậy chạy ra chỗ xe của tôi và cầm nắm bùa vào và đốt để diệt hết âm khí trong căn nhà này rồi tôi cùng mọi người trở về nhà.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận