Home Seo Cậu Bé Có Con Mắt Âm Dương …Tác Giả sunrise

Cậu Bé Có Con Mắt Âm Dương …Tác Giả sunrise

Chương 14
Bí mật trong rừng
Giữa năm học trường chúng tôi tổ chức cho 3 lớp có thành tích cao nhất đi cắm trại và lớp tôi có trong số đó. Mọi người khi đi đều có thể dẫn theo người thân đi nhưng tôi thì chỉ thích đi một mình nên ko đi cùng ai trong gia đình cả buổi cắm trại kéo dài trong vòng 1 ngày rưỡi bắt đầu đi lúc 7 h và trưa ngày hôm sau mọi người sẽ đi về. Địa điểm cắm trại là cạnh một ngôi làng. Sáng hôm đi cắm trại bác gái đã chuẩn bị cho tôi khá nhiều đồ ăn trong balo. Tôi thì để đề phòng gặp chuyện nên vẫn chuẩn bị một số bùa mang đi phòng thân và một con dao đã được tôi niệm chú chuyên diệt trừ ma quỷ.
Sắp xếp xong hết mọi thứ tôi lên xe và phi đến trường. Đến trường thì tôi thấy mọi người đều đến đủ cả rồi. Tôi đi cất xe rồi phi luôn đến chỗ mấy đứa lớp tôi. Đứng chém gió được tí thì thầy giáo chủ nhiệm gọi chúng tôi lên xe để chuẩn bị đi. Chúng tôi bắt đầu đi từ lúc 7 h thì khoảng 10h thì chúng tôi tới nơi. Địa điểm cắm trại là khu đất cạnh một ngôi làng trông có vẻ cũng phát triển. Đến nơi thầy giáo chia 5 người sẽ ở trong một cái trại. Tôi cùng 4 đứa con trai trong lớp dựng một cái trại. Dựng xong hết trại tôi cùng mấy đứa ở trong lớp đi vào làng chơi. Ngôi làng này nhìn vừa hiện đại lạu vừa có chút cổ kính. Chơi chán trong làng thì tôi cùng mấy thằng con trai trong lớp ra suối bắt cá. Công nhận suối ở đây mát thật. Tôi đang chơi ở dòng suối thì mấy thằng lại bảo vào khu rừng trước mặt để thám hiểm, bọn này vãi thật. Chúng tôi từ từ bước vào trong khu rừng. Khu rừng này nhìn có vẻ khá là rậm rạp, cây côi thì rậm rạp chắn hết lối đi tôi bắt đầu cảm thấy hơi ghê với chỗ này rồi đấy. Mấy thằng đi thêm đoạn nữa thì rủ nhau về ăn cơm. Lúa gần ra khỏi rừng tôi có cảm nhận có gì đó đang dõi theo mình và tôi ngay lập tức qoay lại và nhưng kì lạ là chả thấy gì.
Tôi cùng mọi người ra khỏi rửng rồi tiến về trại để chuẩn bị ăn cơm. Ăn xong chúng tôi đi ngủ đến chiều dậy thì tôi cùng mấy đứa vào làng chơi tiếp. Vào đến làng thì nghe mọi người trong. Làng bảo ở trong khu rừng có rất nhieèu ma trú ngụ đã có nhiều người chết ở trong khu rừng đó nên chỉ ban ngày mọi người mới dám vào đó còn ban đêm thì khu rừng như là cấm địa chả có ai dám vào. Chúng tôi chơi trong làng đến gần tối thì mọi người cùng nhau đi ra trại để nấu ăn. Đến tối các trại đều phải đốt đèn ở xung qoanh bên ngoài. Mấy thằng con trai trong trại của tôi đánh bài được lúc xong thì kéo nhau đi ngủ. Đêm tôi đang ngủ thì thấy thằng bạn tôi kêu tôi dậy. Tôi mở mắt ra thì thấy cả 4 đứa đều dậy hết rồi.
Tôi: bọn mày làm sao mà đêm ko ngủ mà lại đi dậy hết thế này lại muốn đánh bài tiếp à.
Thằng Dũng bạn tôi lên tiéng: đánh cái đầu mày á dậy đi tao nghe thấy có tiếng động lạ ở ngoài kia.
Tôi chú ý lắng nghe thì thấy đúng là có tiếng động lạ thật nó nghe rất nhỏ nhưng tôi lại có cảm giác tiếng đó ngay gần với với chúng tôi. Tôi có linh cảm ko lành liền làm liều mở khóa trại ra nhìn thì thấy bên ngoài cũng chẳng có gì ngoài mấy ngọn đuốc xung qoanh trại. Chả thấy gì tôi kéo khóa trại lại.
Tôi: ở ngoài tao có thấy gì đâu ngoài mấy ngọn đuốc.
Dũng: vừa nãy tao rõ ràng nghe thấy tiếng đọng mà cả mấy thằng bọn tao đều mghe rõ mà.
Tôi: tao nghĩ đấy chắc chỉ là tiếng của mấy trại bên kia thôi ko có gì đâu thôi tao đi ngủ đây.
Tôi nằm xuống ngủ tiếp thì thấy mấy thằng kia cũng nằm xuống theo. Tôi ngủ nhưng lại có cảm giác như có thứ gì đó đang đi xung qoanh khu cắm trại. Tiếng động đó lại vang lên lần này tôi không thể ngủ được nữa mà ngồi dậy mở khóa trại đi ra ngoài xem có gì không. Tôi mở khóa trại xong đi ra và đi kiểm tra xung qoanh thì không thấy gì nhưng khi vừa nhìn lên khu rừng thì tôi thấy có vật gì đang di chuyển trong lối vào khu rừng. Tính tò mò đã làm tôi muốn đi vào trong đó xem vật đó là gì. Tôi qoay lại trại của mình cầm đèn pin đi và lấy luôn con dao với mấy cái lá bùa trong cặp đi để phòng thân.
Chuẩn bị xong hết thì tôi bước thẳng vào rừng. Khi vào trong khu rừng tôi không thấy gì khác ngoài tiếng gió rít và các cành cây đung đưa tạo nên một không khí thật lạnh lẽo. Tôi nhìn thì không có vẻ gì lạ nhưng tôi có cảm nhận điều gì đó rất lớn đang ẩn chứa trong khu rừng này. Tôi mở mắt âm của mình lên xem thì đúng là tôi thấy yêu khí trong khu rừng này nặng thật. Tôi nhìn lên trên thì giật mình trên cáy có bóng người đang nhìn về phiấm tôi. Người đó khắp người toàn là máu mặt của người đó thì biến dạng tôi nghĩ người đó có lẽ là một con hồn ma đã chết ở trong rừng. Bỗng nhiên hồn ma đó lao từ trên cây xuống rồi từ từ tiến lại về phía tôi.tôi có cảm giác ko lành nên lùi lại và nhanh tay lấy lá bùa mình mang theo phi thẳng vào hồn ma đó làm hồn ma đó gục xuống rồi chạy lại cầm dao đâm một phát lên đầu làm hồn ma đótan biến.
Khi hồn ma đó vừa tan biến thì tôi thấy rừng cây rung lên mạnh hơn và yêu khí ngàu càng dày đặc. Tôi đoán là có điều ko ổn ở đây.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận