Home Seo Cậu Bé Có Con Mắt Âm Dương …Tác Giả sunrise

Cậu Bé Có Con Mắt Âm Dương …Tác Giả sunrise

Chương 6
Thầy giáo bí ẩn 2
Khi bố tôi sang đến nơi thì tôi thấy ông cầm trên tay một nắm bùa gì lạ lắm. Vừa vào nhà tôi kể cho ôg về việc của chúng tôi. Khi nghe tôi kể xong thì bố tôi nói. ” theo như con nói thì chắc ông thầy này là một pháp sư đã luyện lâu năm nên mới thành thạo như thế. Bây giờ con gián bùa lên người mấy đứa bạn con còn lại thì con dán quanh nhà đi”. Bố tôi nói xong thì tôi bắt đầu đi dán bùa. Khi gián xong thì thấy bố tôi giơ kiếm về phía trước và đọc chú gì đó được một lúc thì cây cối ngoài vườn nhà thằng Mạnh bắt đâu chuyển động mạnh lên và những đốm lửa xuất hiển đằng sau là những người mặc áo trắng bay theo sau và tôi thấy ông thầy đi theo đọc chú gì đó. Bố tôi phi bùa vào đám ma và ôg thầy rồi cầm kiếm đi lên chém. Khi bố chém hết bọn ma đó thì ông thầy dùng chú gọi âm binh lên . Bố tôi dùng phép trục qủy đák những con qủy đó xuốg điạ ngục rồi phi kiếm đến chỗ ông thầy và bố chạy vào nhà lấy chiếc nhẫn ra đọc chú thì chiếc nhẫn cháy ngay trên tay bố em. Ông thầy bay lại gần hơn bố em thì da ông bốc cháy da mặt ông bong ra từng lớp rồi ông tan dần thành bụi bay vào không khí. Sau khi diệt xong ông thầy thì bố quay lại bảo bọn em. ” Hiện tại ông thầy đã bị bố đák xuốg âm phủ bây giờ con và các bạn về nhà đi”. Tôi đưa mấy thằng bạm về nhà. Trên đường đi thì thằng việt có hỏi tôi. ” Vừa nãy mày nhìn thấy gì à mà sao trông mặt mày hoảng thê”. Tôi không muốn bọn nó hoảng nên đành bảo :” lúc đấy tao không thấy gì đâu . Tao chỉ thấy mỗi bố tao múa kiếm với phi bùa thôi”. Tôi nói thế thì chúng cũg chẳng hỏi nữa, bọn tôi cùng đi về nhà. Tôi về đến nhà được một lúc thì thấy bố tôi về và dẫn theo một đám trẻ con nhìn rất quen . Khi bố tôi đưa những đứa trẻ vào nhà thì tôi nhận ra chúng là mấy đứa ở lớp tôi. Vào nhà thì bố tôi bảo. ” Đây là những đứa trẻ bị ông thầy dùng để luyện bùa. Ông ta nhốt mấy đứa trẻ vào một cái hang rồi hàng ngày ông ta dùng phép của mình hút dương khí của bọn trẻ để luyện âm binh. Cũng may bố đến kịp và cứu được mấy đứa này. Hôm nay chúng nó sẽ ở nhà mình mai con đưa bọn nó về nhà nhé”. Tôi đồng ý rồ kéo mấy đứa lên phòng tôi rồi đi ngủ. Mấy đứa bạn tôi đã đi ngủ hết còn tôi vẫn đang suy nghĩ về chuyện của ông thầy. Tôi thấy trên đời này càng ngày càng nhiều chuyện bí ẩn. Rồi tôi ngủ lúc nào không biết

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận