Home Seo Cậu Bé Có Con Mắt Âm Dương …Tác Giả sunrise

Cậu Bé Có Con Mắt Âm Dương …Tác Giả sunrise

Chương 2
Bắt đầu
Khi tôi lên 8 tuổi thì mọi chuyện đã bắt đầu. Lúc đó tôi chơi cùng mấy đứa trẻ trong làng ở ngòai ruộng thì tôi đã găp một cảnh làm tôi rất sợ đó là tôi đã thấy một người phụ nữ mặc áo mau trắng đang bay trên những bông lúa. khi tôi hỏi lũ bạn trong làng thì chúng nó bảo không thấy gì mà còn bảo tôi là hoa mắt. Khi tôi đem chuyện này nói với bố tôi thì bố đã nói một câu lam tôi rất sợ – Có lẽ con đã nhìn thấy một hồn ma chết ở ngoai ruộng. Rồi tôi lại hỏi tiếp -vậy sao lũ bạn con lại không nhìn thấy. Bốt thở dài và nói -Con còn nhỏ vẫn chưa biết được đâu đợi lớn rồi bố sẽ kể. lúc đó tôi rất tò mò khi mà mình nhìn thấy được người chết nhưng do lúc đó tôi quá nhỏ nên cũng không lo nghĩ gì nhiều. Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì nghe tiếng của ông nội ở dưới nhà . Khi tôi đi xuống thì thấy ông đang cầm những lá bùa gì đó gián xung quanh nhà tôi. Khi ông thấy tôi thì đã nó với tôi một điều lam tôi rất ngạc nhiên – Ninh à hôm nay ông đến nhà cháu vì chuyện hôm qua cháu đã nhìn thấy một cái vong ở ngoài đồng. Tôi tò mò hỏi ông sao tôi lại nhìn thấy được cái vong đó thì ông đã kể hết mọi chuyện với tôi từ lác sinh ra đến cai chuyện tôi có một con mắt âm dương và phép thuật của một âm tướng rồi đến chuyện phong ấn sức mạnh của tôi lại. sau khi kể xong thì ông dặn tôi – – Hiện tại phong ấn của ông đã gần mất hết tác dụng có thể không lâu nữa cháu sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện nguy hiểm nên cháu đưng nói chuyện này với ai nhé. Tôi nghe ông nói xong thì tôi không thể tin nổi mình có một sức mạnh lạ lùng đến như vậy. khi ông nói xong với tôi thì ông đeo cho tôi một lá bùa mà ông và các thầy pháp trong làng luyện trong nhiều ngày và nó có thể giúp tôi tránh được ma quỷ. ông ở với gia đình tôi đến chiều thì về.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận