Home Seo Cậu Bé Có Con Mắt Âm Dương …Tác Giả sunrise

Cậu Bé Có Con Mắt Âm Dương …Tác Giả sunrise

Chương 15
Ông phù thủy và linh miêu
Diệt xong oan hồn đó thì tự nhiên tôi nghe thấy xung qoanh mình gió dít càng ngày càng mạnh làm cây cối dung mạnh hơn. Tôi linh cảm có điều gì đó không ổn nên cầm dao, gruts bùa ra thủ sẵn. Từ phía xa tôi nhìn thấy có vài bóng người đang tiến về phía mình nhưng khi tôi lại gần thì đó không phải là con người. Thứ đó mặt mũi thì trắng tinh, người thì nứt nhiều chỗ có chỗ lòi hết cả gan ruột ra ngoài, tren mặ vật đó thì máu be bét và nứt hết ra. Mấy thứ đó tiến càng ngày càng gần về phía tôi. Tôi lùi lại thì nghe đằng sau có tiếng động. Tôi qoay lại thì gặp phải một vật gì đó nhìn rất kinh tởm, vật này tay chân thì lủng lẳng như sắp gãy còn người thì không có tí thịt nào. Mấy thứ đí tiến về phía tôi càng lúc càng gần. Tôi cầm bùa lên niệm chú và phi thẳng vào người mấy con ươai vật kia nhưng không có tác dụng. Lúc này tôi mới để ý mấy tên này không phải là ma nên bùa của tôi không thể diệt chúng được. Bùa không thể làm gì được bọn này nên tộ đành cầm dao lao thẳng lên chỗ mấy con quái vật kia. Tôi lao lên và dùng dao bổ thật mạnh vào đầu con quái vật đứng cạnh tôi làm nó hét lên và gục hẳn xuống. Mấy con quái vật kia thấy thế thì lao hết lên chỗ tôi. Tôi thấy bọn chúng đông quá nên chạy là cách hay nhất. Tôi cứ thế chạy về phía trước thì đột nhiên có cái gì nắm chân tôi lại làm tôi dính cú ngã. Tôi dùng đèn pin soi vào thì thấy một hồn ma chỉ có nửa người đang bò lên phía chân tôi. Không chút do dự tôi dùng bìa dán lên người và dùng dao đâm thẳng vào người hồn ma dó làm hồn ma tan biến luôn. Cứ tưởng thoát được nhưng lại có một đám hồn ma khá đông bay từ trên cây xuống nhìn người nào cũng bị biến dạng về mặt trong thật kinh tởm. Tôi đứng dậy rồi cố gắng chạy tiếp nhưng càng chạy thì càng âm u .tôi đuối qóa không chạy nữa vì tôi càng chạy có lẽ sẽ càng vào sâu ở bên trong rừng. Tôi qoay lại liều một phen chứ bây h mà chạy thì chắc không còn sức nữa rồi. Tôi càm con dao thủ thế,mấy con quỷ và oan hồn kia cũng bắt đầu tới.Tôi lao thẳng về phía trước chém vào đầu con quỷ đầu tiên là đầu nó rơi xuống và tan chảy thành vũng máu. Mấy con quỷ kia lao về phía tôi thì tôi cúi xuống né cánh tay của mấy bọn quỷ và dùng dao đâm một con rồi kéo con dao lên làm con quỷ đứt đôi người. Tôi qoay sang chém vào đầu của con tiết theo làm nó đi luôn rồi vừa qoay mặt lại thì tôi ăn chọn cú đánh của một con quỷ gần đó vào mặt làm tôi bị văng ra xa. Thấy tôi ngã bọn hồn ma kia liền bay lại chỗ tôi. Tôi cố hắng đứng dậy và cầm dao làm một đường hạ luôn vài con ma. Tôi cố gắng đứng lên và chạy lại chém bon quỷ kia thì bị một con quỷ từ phía sau cho ăn chọn cú đấm vào bụng đau vkl. Tôi gục xuống thì bọn quỷ kia tiến lên chỗ tôi ngày càng gần có khả năng lần này tôi đéo thoát được rồi. Tôi dùng chút sức còn lại cua mình cố gắng đứng dậy nhưng vẫn cảm thấy đau ở bụng vì con quỷ kia ra đòn mạnh qóa. Bọn quỷ tiến đến gần tôi hơn và tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi im ở đây chờ bọn nó đến. Khi bọn chúng đến gần chỗ người tôi thì tôi che mặt và nhắm mắt lại chuẩn bị chờ chúng tấn công tôi nhưng chờ mãi mà chẳng thấy gì. Tôi mở mắt ra thì thấy lũ quỷ kia đang lùi lại. Tôi thấy lạ vì tôi cũng chưa làm gì cả sao bọn chúng lại tự nhiên lùi lại vậy nhỉ chăng lẽ bọn chúng sợ tôi sao. Nhưng tôi đã nhầm khi tôi nhìn xuống phía dưới chỗ tôi ngồi thì phát hiện có một con vật lạ màu trắng đang ở cạnh chỗ tôi và đang nhìn về phía lũ quỷ. Sinh vật lạ đó tiến lên phía trước và lông nó phát sáng lên và nó phi nhanh đén chỗ bọn quỷ và dùng móng vuốt của mình để cào lên người bọn quỷ và lũ hồn ma kia. Lũ hồn ma bà quỷ khi bin dính đòn của con vật kia thì đều kêu lên rồi tan biến. Chỉ một loánh là con vật kia đã diệt hết toàn bộ lã quỷ kia. Tôi chiếu đèn vào sinh vật kia xem đó là con gì thì tôi nhìn thấu đó la một con mèo nhưng nhìn kĩ thì thấy móng vuốt của con vật kia rất dài và đôi mắt của nó cỏ vẻ đang ẩn chứa sức mạnh nào đó. Tôi nhìn kĩ thì đưa ra kết luận đó là một con Linh Miêu thành tinh. Đột nhiên nó tiến lại chỗ tôi và kêu lên. Thấy thế tôi lên tiếng.
Tôi: cảm ơn mày vì đã cứu tao nhé.
Linh miêug có vẻ như hiểu được tiếng của tôi nên gật gật đầu.
Tôi: mày có biết tại sao trong khu rừng này lại nhiều ma quỷ vậy không.
Linh miêu gật gật đầu rôi kéo ống quần tôi như là bảo tôi đi theo nó vậy.
Linh miêu dẫn tôi ra khỏi khu rừng rồi bắt đầu đi vào làng. Nó dẫn tôi đến cuối lành rôi rẽ. Vào một con ngõ nhỏ rồi đi thẳng đến một ngôi nhà cấp 4 thì mó rừng lại. Tôi nhìn kĩ vào trong nhà thì phát hiện ra âm khí tùa trong nhà bay ra rất nhiều. Tôi muốn vào trong nhưng cổng lại bị khóa nên chẳng thêt nào vào đk. Linh miêu có vẻ biết tôi nghĩ gì nên nó kéo chân tôi và tôi đi theo nó đến đằng sau khu nhà thì thấy tường đằng sau khá thấp và tôi có thể bay qoa đk. Linh miêu nhảy lên trước còn tôi nhảy lên sau. Ngôi nhà này khá rộng và được bao qoanh bởi một vườn cây khá to. Tôi và linh miêu từ từ đi vào bên trong rồi đột nhiên nghe thấy tiếng động như có người bước đến tôi và linh miêu trốn tam vào một gốc cây to ở trong vườn.
Tôi ngồi sau gốc cây thì thấy tiếng động ngày càng rõ tôi liền hé mắt ra xem thì thấy một ông già khoảng 60 tuổi đang bước ra và đi vào khu vườn. Đến khu đất trống trong vườn ông ta dừng lại và niệm chú cái gì đó tôi nghe thì biết đó là chú gọi ma. Ông ta niệm chú vào lá bùa và vứt lên trời lập tức lá bùa đó cháy luôn. Rồi người đàn ông tiếp tục niệm chú thì tôi thấy vánh cổng ở đằng trước rung lên và rồi camhs cổng mở ra và.bao nhiêu ma quỷ cứ bò lúc nhúc ở ngoài cổng cho đến chỗ ông già kia. Tôi đoán có khả năng ông già này đang nuôi lũ quỷ. Rồi ông lấy kiếm gỗ ra và đưa lên trời và lũ ma quỷ kia lập tức quỳ dưới chán ổng. Rồi một con quỷ bay đến chỗ ông già đó và nói gì đó tôi không nghe rõ đk. Con quỷ kia vừa nói xong thì ông giơ kiếm lên và bảo vs bọn ma.
Ông già: ở khu đất trống trong làng đang có nhiều người cắm trại ở đó các ngươi hãy mau đi bắt rồi đem hêt chúng bề đây cho ta.
Tôi nghe xong ông ta nói thì hoảng cmnl. Khu đất đo là chỗ của trường tôi đang cám trại không lẽ ông định bắt mọi người đến đây sao. Không thể được tôi phải ngăn ông ta lại nhưng chưa biết cách nào có thể ngăn được ông ta bây h. Tôi suy nghĩ lung tung thì không may đạp chúng cành cây làm ông hya phát hiện.
Ông già : ai ở đó mau ra đây đi.
Tôi cố gắng giữ im lặng thì ông nói tiếp.
Ông già: nếu không ra.thì đừng có trách ta rồi ông lấy kiếm gỗ chỉ vào chỗ bọn tôi và niệm chú thì lũ ma kia tiến thẳng vào chỗ tôi. Tôi thấy tình hình căng qóa thì định chạy ra ngoài nhưng tôi chưa kịp chạy thì linh miêu đã phi thẳng đến lũ quỷ kia mà cào chúng. Libh miêu hạ được khá nhiều thì tôi thấy ông gà kia đi xuống và chỉ thẳng kiếm gỗ vào người con linh miêu.
Ông già: là mày hả linh miêu hôm nay muốn tới phá chuyện của tao à vậy thì hôm nay tao sẽ thu phục mày.
Nói rồi ông ta cầm kiếm chỉ thẳng vào người con linh miêu đó rồi niệm chú và từ trong cây kiếm gỗ xuất hiện 2 luồng khí màu đen rồi 2 luồng khí đó từ từ bao qoanh người linh miêu. Thấy mình bị bao vây bởi luồng khi đó linh miêu nhảy lên và bộ lông của nó phat sáng và từ bộ long đó đã bảo vệ nó không cho luồng khí đen kia có thể động được vào người của mình.
Ông già: mày được lắm linh miêu hôm nay tao quyết thu phục mày.
Nói rồi ông ta cầm kiếm chỉ xuống đất và từ lòng đất hiện lên 2 con quỷ một con thì đầu bị đứt đôi và trong đó toàn là giòi đang bò trong đầu của nó, con thứ 2 thì người toàn là một màu đỏ của máu và 2 mắt con quỷ này trắng toát. Hai con quỷ tiến tới chỗ linh miêu. Linh miêu nhảy lên đầu con quỷ toàn ròi và vắn thẳng vào cổ nó làm nó kêu lên, con quỷ thứ 2 dùng kiếm chem vào nó nhưng nó đã kịp nhảy lên và đường kiếm đó đã làm một phát mất đầu con quỷ kia và làm con quỷ kia gục xuống. Rồi linh miêu nhảy lên người con quỷ thứ 2 và dùng móng vuốt cào vào mắt nó làm con quỷ ôm mắt rồi tiếp theo linh miêu cắm một phát vào cổ nó làm nó từ từ nỪm xuống bà tan thành vũng máu.
Ông già kia thấy thế tức qóa liền het lên: mày được lắm linh miêu tao thề tao phải thu phục được mày.
Ông già kia cầm kiếm chỉ thẳng lên trời rồi chỉ thẳng vào người linh miêu và niệm chú. Lập tức từ dưới đất bao nhiêu luồng khí đen chui lên và bắt lây linh miêuj. Linh miêu cố gắng chống trả nhưng có vẻ như nó cũng mệt rồi nên bị luồng khí đen kia áp đảo. Thấy tình hình có vẻ không ổn tôi lấy cành cây nhằm thật chuẩn rồi dùng hết sức phi thẳng vào đầu ông ta làm ông ta chảy máu đầu. Luông khí kia vừa tan thì tôi chạy lại bế linh miêu lên và chạy thật nhanh rôi bậy tường ra ngoài. Khi ra khỏi nhà ông ta thì tôi chạy luôn về phía trại của trường tôi vì có lẽ ông ta sẽ để bọn quỷ kia đến để bắt các bạn tôi. Tôi vừa chạy đến trại thì tôi vẽ luôn một vòng tròn xung qoanh trại và niêmk chú bảo vệ lên vòng tròn đó để cho lũ quỷ kia không thể động đến trại của mình. Tôi vẽ xong thì vào trong ba lô của mình lấy nốt số bùa còn lại với rút thêm con dao dự bị của tôi. Tôi chuẩn bị xong hết mọi thứ thì tôi thấy có cảm giác âm khi đang đến gần. Tôi đoán ngay là bon quỷ kia đã đến, tôi chạy ra ngoài thì thấy ông già và cùng lũ quỷ kia đã đứng sẵn ở ngoài. Tôi cùng linh miêu đi ra.
Ông già: mày là ai..
Tôi: tôi là ai ông không cần biết, điều ông cần biết là ông sẽ không đk động đến các bạn của tôi.
Ông già : màu được lắm nhóc con hôm nay tao sẽ cho mày cùng với lũ bạn vủa mày bị rút hết hồn.
Tôi : vậy ông cứ thử xem
Ông già kia cầm kiếm chỉ vào tôi thì lập tức bọn quỷ tiến nhanh về phía tôi. Tôi tiến về phía trước 2 tay cầm 2 con dao chém lũ quỷ kia còn linh miêu thì phát sáng lên và dùng móng vuốt của mình hạ lũ quỷ kia.tôi vừa cầm dao vừa phi bùa mà lũ quỷ kia vẫn chưa thấy giảm bớt. Tôi cố gắng chém và phi bùa hạ những con trước mặt ông già kia rồi dùng kiếm đâm vào người ông nhưng ông ta di chuyển qóa nhanh tôi không thể đâm chúng người ông ta. Rôi ông ta dùng kiếm gỗ chém lên người thì tôi né ra và lợi dụng sơ hở của ông tôi chém một phát vào tay ông làm ông lùo lại rồi tôi nhanh chóng đến chỗ ông ta và chém một phát sườn. Ông ta dính một đòn khá nặng làm ông ta lùi lại. Lúc này linh miêu cũng đã hạ hết lũ quỷ kia và đến chỗ của tôi.
Ông già: chúng mày đước lắm tao sẽ giết hết bọn mày.
Ông già chỉ tay lên trời niệm chú rồi chỉ vào kiếm gỗ thì lập tức thanh kiếm đó phát màu đỏ và từ mặt đất xuất hiện nhiều luồng khí đen và kèm theo đó là những cánh tay đầy máu xuất hiện trong luồng khí đó. Thấy tình hình có vẻ không ổn tôi niệm chú gọi thần thì từ xung qoanh người tôi xuất hiện nhiều tia lửa đốt cháy hết các luồng khí đen
Ông già kia khi nhìn thấy thế thì hốt hoảng:
Ông già: làm sao mày có thể làm được vậy hả, dao mày có thể gọi được thần xuống.
Tôi: đó là thực lực của tôi h thì ông chịu thua đi.
Ông già: ta không có thua dễ vậy đậu
ÔNg già liền dũng kiếm đâm vào bũng mình rồi khoét dịch lên phía trên đầu thì từ vết rách có thứ gì màu đen chui ra và bám vàp người ông già rồi từ từ bao phủ người ông ta rồi ông ta tiến về phía tôi. Tôi cầm bùa phi lên người ông ta nhưng vưa phi lên người ông ta thì bùa cháu lên rồi tan biến . Tôi cầm dao phi vào người ông ta thì thấy chẳng hề hấn gì. Linh miêu nhảy lên người ông ta và cào cấu liên tục bào người ông ta phun từ mồm ra luồng khí đen rồi bắm vào người linh miêu làm nó gục xuống dưới. Tôi tức qóa lao lên thì bị ông ta bắt được và dùng một tay nhấc tôi lên.
Ông già: hôm nay tao sẽ ăn hồn mày đầu tiên.
Nói rồi ông ta đưa tôi lên cao chuẩn bị rút hồn tôi thì tôi đọc chú gọi thần thì đám lửa bay xung qoanh người ông ta làm ông ta bỏ tôi xuống và lùi lại. Rồi ông ta giơ tay lên trời thì người ông ta được luồng khí đen bao bọc lửa không thể làm gì được. Rôi ông ta bay về phía tôi bóp cổ tôi thì làm tôi nghẹt thở. Lúc tôi sắp ngất thì tự nhiên trong người mình có luồng khí nóng và tự nhiên thấy mình khỏe lạ thường . Tôi đấm thẳng vào mặt ông ta làm ông ta lùi lại rồi đấm liên tục vào người thì ông ta ngồi gục xuống.
Ông già: mày được lắm xem tao đây.
Ômg già niệm chú thì có nhiều luồng khí đen bay đến người tôi làm tôi cảm thấy bị mất sức thì đôi nhiên người tôi phát sáng và từ đâu xuất hiện một bộ giáp màu trắng hắn vào người tôi rồì bộ giáp làm tiêu tan đi khí đen kia.
Ông già : làm sao có thể sao mày lại có thể có bộ giáp của ma giới.
Tôi không còn nghe nữa mà tôi phi thẳng lên dùng hết sức mình đấm thẳng vào người ông ta làm ông ta tan chảy thành nước. Rồi mệt qóa tôi ngất đi. Sánh hôm sau tôi thấy mình nằm ở trong trại bên cạnh tôi là thầy giáo
Tôi: thưa thầy sao em lại nằm ở đây ạ.
Thầy giáo: sáng nay mọi người dậy thì thấy em nằm ở ngoài bụi cỏ thì đưa vào đây. Thôi em nằm nghỉ đi thầy ra ngoài tí.
Tôi nằm xuống và nghĩ lại thì thấy hôm qoa sao mình lạo có bộ giáp đó. Đamh suy nghĩ thì tôi thấy ngứa ngứa trên đầu. Tôi ngẩng lên thì đó là linh miêu.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận