Home Seo Cậu Bé Có Con Mắt Âm Dương …Tác Giả sunrise

Cậu Bé Có Con Mắt Âm Dương …Tác Giả sunrise

Chương 19
CUỘC CHIẾN P1
Khi xe máy ngừng hoạt động thì tôi thấy đằng sau là đội ma nhìn kha đông dẫn đầu là hồn ma bạn trai cũ chị Thu con của người áo đen (mình sẽ gọi người này là hồn ma nhé). Chúng tôi xuống xe lấy bùa và kiếm đến chỗ bọn chúng.
Hồn ma: các ngươi giỏi lắm dám đến tận đây để lấy người.
Thầy Khánh: cậu hiện giờ đã là hồn ma thì hãy tha cho họ mà đi đến thế giới của họ đi, cậu mà cứ cố chấp thì sẽ không thể siêu thoát đk đâu.
Hồn ma cười lớn rồi nói: ngươi nghĩ ta cần siêu thoát sao. Ta sẽ ở lại thế giới loài để trả thù những kẻ đã khiến ta đau khổ.
Thầy Khánh: cậu đau khổ là do ngững gì cậu đã làm đừng kéo thêm người khác vào nữa.
Hồn ma: ngươi câm mồm đi chuyện của ta không cần ngươi xen vào, nếu ngươi còn tiếp tục xen vào chuyện của ta thì ta sẽ cho ngươi chung số phận với lũ người này.
Thầy KHánh: ta là một pháp sư ta phải bảo vệ những người này khỏi những thứ như cậu.
Hồn ma: vậy thì ông hãy chịu chết đi.
Vừa nói xong thì tất cả lũ ma kia cùng lao lên một lúc. Tôi cầm linh miêu ném về phía bọn chúng thì linh miêu phát sáng làm lũ ma kia trói mắt, nhân cơ hội lũ ma kia đang bị linh miêu làm choáng tôi cùng với thầy Khánh chạy nhanh lại chỗ bọn chúng. Tôi đến dùng kiếm lia một đường thì người bọn chúng đứt đôi và tan thành màu đen. Chém một lúc thì tôi cũng đã hạ hết đk lũ quỷ đó.
Hồn ma: xem ra các ngươi cũng có chút bản lĩnh nhưng thế vẫn chưa đủ để đấu với ta đâu.
Tôi cùng thầy Khánh thủ thế chuẩn bị chiến đấu với hồn ma kia. Hồn ma biến thành một con vật 4 chân có móng vuốt và bộ lông đen mồm xuất hiện nhiều răng nanh theo tôi thì con này giống với loài quỷ đen hình chó mà trong sách tôi đã đọc được. loài này là dùng nhiều máu chó đen rồi tưới lên một loại ngảy hiếm mà phải tu luyện lâu mới có đk và dùng linh hồn để hấp thụ nó linh hồn nào một khi mà đã hấp thụ đk hết sức mạnh này thì sẽ thành một con quỷ rất khó có thể chế ngự nó. Tôi thấy hơi lo nên bảo với thầy Khánh
Tôi : thầy ơi linh hồn này đã biến thành quỷ đen hình chó rồi ta chưa chắc hạ đk nó đâu.
Thầy Khánh: ta cũng đã từng nghe về loài quỷ này, với sức mạnh của ta thì khó có thể chống lại con quỷ này, ta nghĩ nên tìm đường rút thôi.
Tôi rút tất số bùa nổ của tôi và phi thẳng vào con quỷ làm con quỷ bị choáng.
Nhân lúc con quỷ bị choáng tôi cùng thầy Khánh niệm chú phá phong ấn của bọn quỷ vào xe của chúng tôi rồi mọi người phi thẳng đến nhà thầy Khánh.
Vừa đến nhà thầy Khánh thì mọi người trong nhà chạy ra đón chúng tôi.
Bác trai: mọi người không sao chứ.
Thầy Khánh: chúng tôi không sao nhưng bây giờ ta phải đi ngay nếu không lũ quỷ kia đuổi đến nơi thì nguy to.
bác gái: nhưng chúng ta phải đi đâu bây giờ.
Thầy Khánh: tôi có một người bạn làm pháp sư rất giỏi chúng ta hãy đến tạm chỗ của thầy đấy đã.
Tôi: nhưng thầy ơi nhiều người thế này xe không đủ hết đk đâu.
Thầy Khánh: con yên tâm đi ta đã nhờ người bạn ở đây chuẩn bị chiếc xe 17 chỗ rồi bây giờ xe đang ở đằng sau nhà chúng ta mau đi thôi.
Chúng tôi cùng nhau đi ra cửa sau nhà thầy thì đáng là có một chiếc xe. Chúng tôi cùng lên xe và anh Phong sẽ là người cầm lái. Xe bắt đầu chuyển bánh thì tôi cũng buồn ngủ và ngủ thiếp luôn.
Đang ngủ thì tôi nghe thấy tiếng người gọi, tôi mở mắt ra thì thấy chị Hương đang gọi tôi dậy.
Chị Hương: dậy đi nhóc tới nơi rồi.
Tôi vươn vai dây thì linh miêu nhảy lên tay tôi. Tôi bế linh miêu xuống và đi vào trong nhà cùng mọi người.
Vừa bước vào cổng thì tôi thấy một ngôi nhà 2 tầng khá to bao quanh ngôi nhà là một vườn cây. Cách trang trí thì khá đẹp và điều làm tôi chú ý là ngôi nhà này chứa đầy dương khí, tôi đoán hẳn là người pháp sư này cũng rất cao siêu đây. Tôi mở mắt âm của mình lên thì thấy xung quanh có nhiều âm binh đứng người nào cũng mặc giáp và có khiên cùng vũ khí chắc chắc loại âm binh này được huấn luyện rất kĩ đây. Chúng tôi tiếp tục tiến vào trong thì thấy thầy Khánh cùng với một người khác bằng tuổi thầy đang ngồi nói chuyện, trên chán người này tỏa ra hào quang rất sáng và xung quanh người có nhiều luồng dương khí vây quanh. Khi chúng tôi vào đến thì thầy Khánh đứng dậy nói
Thầy KHánh: đây là pháp sư Kim và là một pháp sư rất mạnh đã tu luyện đến mức thần đẳng. chúng ta sẽ ở lại nhà thầy Kim để trú ẩn.
Thầy Kim: ta đã nghe nói về chuyện của các con, ta đoán người áo đen mà các con nhìn thấy cũng là một pháp sư nhưng do luyện nhiều pháp thuật đen tối quá nên không còn là người nữa mà thành loài quỷ. Ta đã triêu tập tất cả những người pháp sư mà ta quen biết về đây để cùng diệt trừ con quỷ này.
Bác trai: vậy nhờ thầy giúp gia đình con ạ.
Thầy Kim: bây h mọi người đi trên đường cũng đói rồi ta đã nhờ mấy đệ tử nấu thức ăn kia rồi mọi người mau vào ăn đi.
Tôi cùng mọi người đi vào bên trong để ăn. Ăn xong tôi cùng mọi người đứng dậy đi ra ngoài. Chuẩn bị đi thì thầy Khánh gọi tôi lại và đi vào trong một cái phòng. Vào trong phòng thì tôi thấy thầy Kim đang ngồi chờ tôi.
Thầy Kim: lúc đầu khi cháu bước vào trong nhà của ta thì ta đã nhìn thấy cháu không phải là người thường rồi khi nghe thầy Khánh kể thì ta đã biết trong cháu có sức mạnh rất lớn.
Tôi: vậy cháu có sức mạnh gì ạ.
Ta đã nhìn kĩ cháu thì thấy sức mạnh của cháu giống với các vị thần thời xưa chuyên đi diệt trừ lũ quỷ có sức mạnh lớn.
Tôi choáng luôn khi nghe thầy Kim nói vậy.
Tôi: sao cháu lại có sức mạnh của các vị thần đk ạ, cháu thấy cháu ngoài con mắt này ra thì mọi thứ vẫn bình thường mà.
Thầy Kim: Ta đã quan sát và phá hiện sức mạnh của cháu đang bị phong ấn bởi một loại bùa từ thời xưa, loại bùa này chỉ có người bị phong ấn mới có thể hóa giải nó.
Tôi: vậy làm sao cháu có thể phá vỡ phong ấn này đây.
Thầy Kim: chỉ những người đk sức mạnh này chọn thì mới có thể phá vỡ đk thôi. Cháu hãy dùng sự chân thành của mình để phá vỡ nó, ta tin là cháu sẽ làm đk. Thôi bây h cháu hãy đi ra ngoài đi.
Tôi bước ra ngoài mà không hiểu thầy Kim đang nói gì. Ra ngoài thì tôi thấy mọi người đang đi xung quanh nhà thầy xem .
Tôi cũng thử đi một vòng thì tôi thấy nhà thầy dán bùa chú khắp nơi, đến bàn thờ chính tôi thấy một thanh kiếm có vỏ bao bằng vàng nhìn rất đẹp, tôi đoán thanh kiếm này chắc không phải là kiếm thường đâu.
Đến chiều khi tôi vừa ngủ dậy thì tôi thấy bên ngoài nhà có tiếng ồn ào. Tôi bước ra ngoài xem thì thấy rất nhiều người đa số họ đều là thầy pháp vì tôi thấy mỗi người đều cầm một thanh kiếm trừ quỷ.
Tôi đi ra thì thấy thầy Kim đang nói chuyện với mọi người.
Thầy Kim: hôm nay tôi mời mọi người tới đây là vì tôi có chuyện muốn mọi người giúp một tay. Xong rồi thầy Kim kể lại sự việc mà gia đình tôi và gia đình chị Thu gặp phải. khi thầy kể xong thì tôi thấy mọi người có vẻ lo lắng. bỗng một thầy pháp đứng dậy
Thầy pháp: khi xưa tôi đã từng nghe về loài quỷ đen hình chó này. Nó là loài khá mạnh đã hấp thụ sức mạnh từ loài ngải quý chộn lẫn với máu chó đen, bùa pháp thường thì khó chế ngự nó lắm.
Thầy Kim: vậy cho nên tôi muốn mời mọi người tới đây để cùng nhau giúp sức diệt con quỷ này không để cho nó làm hại người thêm nữa.
Một thầy pháp khác đứng dậy nói: với sức mạnh của chúng ta thì ta ssowj sẽ không đấu lại nó cho nên tôi nghĩ ta phải gọi thêm những đội âm binh có pháp lực mạnh để giúp ta thì may ra diệt được con quỷ này.
Thầy Kim: vậy đến tối ta sẽ cùng mọi người làm lễ nhờ các vị thần phái âm binh xuống giúp chúng ta.
Đến tối thì tôi thấy mọi người lập đàn khá to, trên bàn đã được xế nhiều thứ như gà, lợn, đồ ăn, đồ cúng, bùa, kiếm…. chuẩn bị xong mọi thứ thì mọi người bắt đầu làm lễ.
Tôi thấy mọi người cùng nhau đưa kiếm lên trời rồi đọc chú gì đó rồi vuốt từ đằng chuôi kiếm đi lên và đọc chú thì bỗng nhiên trời nổi gió to lên và cây cối xung quanh nhà như muốn đổ xuống. bỗng nhiên từ trong bóng tối tôi thấy tiếng rao hò rồi từ trong đó tôi thấy một đội quân mặc giáp vàng cầm kiếm và khiên đi ra.
Tôi đoán đây chắc là đội âm binh mà mọi người đã gọi đk. Rồi các thầy pháp làm lễ khao quân rồi thu dọn đi vào.
Vào trong nhà thì mọi người bàn nhau là tối mai cần triệu tập thêm binh lính để có thể chiến thắng trân đánh này.
Đến tối mai mọi người tiếp tục triệu tập thêm binh lính và đội tối nay có vẻ đông và mạnh hơn cả đội tối qua, đội âm binh hôm nay còn có cả những người cưỡi ngựa măc giáp nhìn rất dũng mãnh.
Triệu tập xong thì mọi người thu dọn và đi vào.
Đêm hôm đó đang ngủ thì tôi thấy linh miêu đang dùng chân đập vào má của mình. Tôi ngồi dậy thì nó chạy đi và vẫy tay bảo tôi đuổi theo. Tôi đi theo nó ra ngoài đường. đi khoảng 200m thì tôi thầy nó dừng lại rồi chỉ lên đằng trên. Khi tôi nhìn lên thì không thấy gì nên mở mắt âm của mình ra thì tôi gắp thấy một đội quân mặc đồ đen giống với bọn quân của người mặc áo đen.
Tôi đoán là bọn này chắc là đk người áo đen dùng phép thuật tìn rachoox của bọn tôi rồi cử bọn này đến đây. Tôi nấp tạm vào sau một cái cây. Đk một lúc thì tôi thấy người áo đen cùng hồn con trai của ông ta đi đến.
Người áo đen: bọn chúng chỉ ở quanh đây thôi chúng mày tháy ngôi nhà nào chứa nhiều âm khí và dán nhiều bùa thì tấn công. Tôi nghe xong thì chạy luôn về nhà thầy Kim. Đén nhà tôi gọi luôn mọi người dậy và nói với họ những gì mà tôi vừa nhìn thấy. nghe xong thì thây Kim bảo
Thầy Kim: mọi người hãy lấy kiếm, lấy bùa rồi triệu tập tất cả âm binh xuống đi tôi sẽ đi mượn thanh kiếm của thần xuống để giúp sức trong cuộc chiến này.
Thầy nói xong thì mọi người ra và chuẩn bị đò của mình thì thầy Khánh nói: mọi người không biết pháp thuật thì hãy ở yên trong phòng. Bác trai, bác gái cùng mọi người đi vào trong phòng của thầy Kim vì phòng của thầy đk bảo vệ rất kĩ. Tôi cùng linh miêu đi vào trong lấy con dao của tôi cung thanh kiếm gỗ nhét thêm đống bùa vào túi nữa.
Đang chuẩn bị thì tôi thấy cây cối ngoài nhà thầy Kim rung chuyển dữ dội, linh miêu thì nhìn ra ngoài và bộ lông của nó bắt đầu đổi màu. Tôi chắc chắn đội người áo đen đã bắt đầu đến.
Khi mọi người chuẩn bị vữa xong thì tôi thấy ngoài cổng nhà lũ ma cũng người áo đen đang đứng.
Hồn ma kia bắt đầu chuyển sang quỷ đen hình chó và người áo đen thì có những còng tròn màu đen vây xung quah người. người áo đen giơ tay lên một cái thì mấy lá bùa rơi hết và cánh cổng từ từ mở ra người áo đen đi lên trên nói:
Người áo đen: các ngươi cũng đến đông đủ rồi à, hôm nay ta sẽ cho các ngươi chết chung.
Thầy Kim: ta sẽ không để ngươi làm điều đó.
Người áo đen không nói gì nữa mà chỉ tay vào chúng tôi thì con quỷ hình chó chạy nhanh lại phía chúng tôi. Mọi người dùng pháp thuật gọi hết những âm binh ra rồi lao vào cuộc chiến. linh miêu lúc này đã thay đổi màu lông sang màu trắng và phát sáng lên, tôi chạy nhanh rồi một tay cầm kiếm, một tay cẩm dao chém nhanh vào mấy con quỷ và đọc chú gọi thần thì thanh kiếm cùng con dao của tôi phát sáng và tăng thêm sức mạnh. Tôi chém mấy con quỷ ở gần mình rồi nhìn sang con quỷ đầu chó thì thấy nó đã cắn chết khá nhiền quân của chúng tôi. Tôi chạy nhanh sang phía nó và dùng con dao chém vào nó nhưng tốc độ của nó quá nhanh tôi cũng những người âm binh kia không thể chém kịp. rồi bỗng nhiên con quỷ kia nó nhảy lên cắn nát đầu một vị âm binh, nhân lúc ó đang cắn tôi nhanh tay phi thẳng vào bên cây kiếm vào đầu của con quỷ làm nó choáng rồi tôi nhanh tay chạy lại rút kiếm ra rồi đam liên tục vào con quỷ, những người âm binh kia thấy vậy thì cũng cầm kiếm đâm thẳng vào con quỷ kia làm nó bị thương nhưng có lẽ cũng không nặng lắm vì ngay sau đó nó đã hất tung tôi cùng mọi người ra. Tôi bị hất ra xa rồi ngã xuống. lúc cố gắng đứng dậy thì tôi thấy một luồng khói đen bay từ phía sau lên và một đội quân quỷ người toàn xương màu đen đi ra. Tôi chạy nhanh lên chỗ bọn chúng rồi nhảnh thẳng vào đám quỷ kia chém vào mấy con đầu tiên rồi linh miêu chạy đến chỗ tôi thì tôi để nó phát sáng và làm chói mắt lũ quỷ kia thì tôi chạy nhanh lên và chém thật nhanh vào mấy con quỷ đằng sau. Bỗng nhiên tôi bị một con quỷ ôm cánh tay tôi lại rồi đánh một phát vào đầu làm tôi đau điếng và ngồi xuống thì có một con quỷ khác đạp thẳng vào mặt tôi làm tôi đau điếng. tôi cố đứng lên thì bị một phát mạnh nữa vào đầu làm mọi thứ mờ dần, mờ dần rồi tôi gục xuống và cảm thấy trên đầu mình ướt ướt rồi có thứ gì đo tanh tanh chảy vào mặt mình tôi đoán đó là máu. Lúc đó tôi không còn biết gì nữa và gục luôn xuống không lẽ mọi thứ đã kết thúc rồi sao……

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận