Home Seo Cậu Bé Có Con Mắt Âm Dương …Tác Giả sunrise

Cậu Bé Có Con Mắt Âm Dương …Tác Giả sunrise

Chương 18
người áo đen bí ẩn 2
Khi vừa bước vào nhà thầy Khánh thì con quỷ đó biến mất . thấy tối vào thì mọi người đi ra.
Bác trai: cháu có sao không Ninh từ sau đừng có như thế nữa nhe.
Thầy Khánh:thôi mọi người đi vào nhà hết đi chuyện còn lại cứ để tôi lo.
Tôi cùng mọi người vào trong nhà thì người áo đen kia cũng vừa xuất hiện. người áo đen gọi một con quỷ một mắt nhìn rất to đi về phía cổng. Thầy Khánh dùng bùa vứt xuống đất thì xuất hiện hai hồn ma.
Hai hồn ma do thầy Khánh phái đến bóp chặt cổ con quỷ kia làm con quỷ đứng im rồi người nó từ từ chảy nước tan biến thấm xuống mặt đất.
Người áo đen: xem ra ngươi cũng giỏi đấy nhưng từng đấy chưa đủ đâu.
Người áo đen từ từ tiến lại dần cánh cổng rồi đưa tay ra thì có một cơn gió màu đen từ trên người của ông ta bay đến cuốn bay mấy lá bùa của thầy khánh đang dán ở trên cửa xuống.
Thầy khánh : không xong rồi mọi người mau chạy vào nhà đi lũ quỷ sắp tràn vào rồi đấy.
Mọi người chạy tất vào trong nhà rồi đóng cửa lại. thầy khánh chạy lại phía bàn thờ ở trong nhà vái rồi nói gì đó thì tôi mở mắt âm ra và thấy từ trên bàn thờ xuất hiện hai người mặc áo giáp thời xa xưa tôi đoán đây có lẽ là âm binh từ âm phủ lên đây.
Tôi đang nhìn về phía thầy Khánh thì tự nhiên ngoài cửa xuất hiện tiếng động mạnh. Tôi và mọi người cùng nhìn ra phía cửa.
Thầy khánh: có lẽ bọn chúng đã phá hết vòng bảo vệ của ta ở phía ngoài,bây h bọn chúng đang tiến vào phía bên trong mọi người tạm thời vào trong phòng kia đi việc còn lại cứ để ta.
Mọi người đi hết vào trong phòng của thầy khánh và đóng cửa lại. tôi đi về phía cửa và nhìn ra ngoài thì thấy thầy đang niệm chú lên cây kiếm và lá bùa của mình. Cánh cửa bắt đầu rung chuyển mạnh hơn rồi từ từ mở ra. Từ bên ngoài tôi thấy một lũ quỷ người toàn máu me tiến vào bên trong. Thầy khánh vẽ một cái vòng bảo vệ xung quanh điện thờ rồi đặt bùa lên tay và niệm chú.khi lũ quỷ đến gần cái vòng bảo vệ của thầy khánh thì thầy cầm bùa phi thẳng về phía của lũ quỷ. Lá bùa bay xung quanh bọn quỷ rồi đột nhiên bốc cháy làm bọn quỷ cũng tan biến theo. Khi lũ quỷ vừa tan thì bên ngoài có một luồng gió đen bay vào làm mấy cái lá bùa dán xung quanh nhà bay mất.người áo đen cầm một cái gậy từ từ bước vào trong nhà.
Thầy khánh: ngươi là ai tại sao lại muốn hại bọn họ.
Người áo đen: chính vì con bọn họ nên con trai ta mới chết nên bọn họ phải trả giá về điều họ làm.
Thầy khánh : con trai của ngươi làm nhiều điều sai trái nên mới chết bọn họ thì có liên quan gì.
Người áo đen: không vì con trai của họ cướp mất người yêu của con trai ta thì con trai ta đâu có uất ức mà chết.
Thầy khánh: đấy chính là do con trai ngươi nên ngươi không thể trách họ được.
Người áo đen: ta không cần biết ta phải giết hết gia đình bọn họ nếu ngươi ngăn cản ta ta sẽ giết chết ngươi.
Thầy khánh: ta sẽ không để ngươi làm như vậy.
Người áo đen bay lên chỉ cây gậy vào chỗ thầy khánh thì có mấy cánh tay từ dưới đất chui lên đi lại chỗ của thầy khánh nhưng vừa tới chỗ thầy khánh thì mấy cánh tay đấy bị vòng bảo vệ đánh bay ra hết. người áo đen kia thấy thế thì từ từ bay xuống chỉ cây gậy về phía thầy khánh rồi niệm chú thì có một con chó đen bay ra, người nó tỏa ra khói đen còn mắt nó thì có màu đỏ đang chay về phía thầy khánh. Khi nó đến chỗ vòng bảo vệ của thầy khánh thì nó dùng móng chân cào vào vòng bảo vệ làm cái vòng từ từ tan biến. thầy khánh phi lá bùa lên người con chó thì lá bùa bốc cháy rồi tan biến còn con chó thì không bị làm sao. Mặt thầy khánh có đôi chút lo lắng.
Người áo đen: ngươi không thể làm gì nó đâu vì ta đã dùng phép để luyện thành nó mấy thứ bùa ngải vớ vẩn không thể làm hại nó đâu.
Thầy khánh niệm chú chỉ vào người con chó thì hai vị âm binh từ đằng sau đi lên và rút kiếm chém vào con chó nhưng con chó nhảy sang một bên thì hai âm binh kia tiếp tục đánh thì con chó nhảy tiếp. tốc độ của con chó quá nhanh hai người kia không thể bắt kịp đột nhiên người mặc áo đen kia cầm cây gậy phi thẳng vào chỗ hai âm binh kia thì cây gậy biến thành một con chim khá to màu đen cắn vào cổ hai người âm binh kia làm họ gục xuống rồi tan biến xuống đất. con chim đen kia bay về phía thầy khánh húc thẳng về phía của thầy và làm vỡ cái vòng bảo vệ. thầy khánh từ từ lùi lại và niệm chú chỉ lên trên và một cái lồng đang cháy úp thẳng xuống con chim rồi ngọn lừa từ từ bao chùm lấy con chim nhưng chỉ được một tí thì con chim biến to và phấ vỡ cái lồng rồi bay thẳng về phía thầy Khánh. Thầy khánh tránh sang một bên thì con chim kia húc thẳng về phía bàn thờ và làm sập bệ thờ của nhà thầy Khánh, đống bùa ở xung quanh nhà thầy khánh cũng bay xuống hết. lúc này người áo đen giơ tay chỉ thẳng về phía thầy khánh và lũ ma kia xông thẳng lên . thầy khánh chạy lại phía bàn thờ bị sập nhặt cái hộp gì đó giống cái hộp nhốt âm binh mà tôi đã từng thấy trong quyển sách mà hồn ma khi xưa đa đưa cho tôi. Khi thầy vừa mở ra thì một đội âm binh xuất hiện xông thẳng đấm đám quỷ kia. Theo tôi quan sát thì đám âm binh mà thầy khánh có chi là những âm binh bình thường nhưng đk thầy khánh huấn luyện nên cũng gọi là tạm tạm còn bên người áo đen kia thì là một đội ma quỷ rất đông với âm khí rất lớn thầy khánh khó có thể chống lại với số quân chênh lệch như vậy.
Không còn cách nào khác tôi đành cùng linh miêu chạy ra giúp thầy khánh môt tay. Tôi cầm dao phi ra và nhằm thẳng những con quỷ kia mà chém vào người chúng. Tôi cố gắng chém thật nhiều vào chúng nhưng hình như chúng càng ngày càng đông thì phải. tôi nhìn lại phía người áo đen thì thấy ông ta để mấy cái lá bua dưới Chân và bọn quỷ từ trong đó đi ra càng ngày càng nhiều. Tôi đoán chắc phải phá vỡ mấy cái là bùa đó thì tôi mới có thể hạ hết đám quỷ này. Tôi gọi linh miêu chạy theo tôi và phi nhanh đến chỗ mấy lá bùa kia. Người áo đen rút một thanh kiếm ra và chém vào tôi. Tôi né sang bên cạnh , tiên tay chém luôn vào sườn của ông ta rồi chạy thật nhanh đến chỗ mấy cái là bùa và cắm con dao vào một lá bùa rồi niệm chú phong ấn làm lá bùa bốc cháy. Diệt xong lá bùa thứ nhất tôi cầm dao chém luôn vào mấy cái lá bùa còn lại làm chúng tan thành tro. Diệt hết đống bùa thì lũ quỷ cũng biến mất luôn.
Người áo đen kia thấy thế thì tức giận nhìn sang tôi.
Người áo đen: ngươi đk lắm. phép thuật của ngươi cũng khá cao đấy. ta sẽ trở lại và giết hết tất cả các ngươi. Nói xong ông ta hóa thành khói đen và biến mất.
Khi ông ta vừa biến mất thì mọi người đi từ trong nhà ra.
Bác trai: cháu có làm sao không Ninh,sao cháu lại ra đây vậy.
Tôi: cháu không sao đâu mọi người đừng lo.
Thầy khánh nhìn sang chỗ tôi: cháu đi vào đây với ta
Tôi đi theo thầy vào phòng của thầy thì thầy bảo tôi ngồi và nói với tôi:
Thầy khánh: ngay từ đầu ta đã thấy cháu không phải là người thường rồi.
Tôi: thực ra thì cháu có một con mắt âm có thể nhìn thấy đk người chết.
Thầy khánh: ta nghĩ cháu không chỉ có mắt âm thôi đâu.
Tôi: là sao ạ.
Thầy khánh: ngay từ khi ta gặp cháu ta đã nhìn thấy từ người cháu tỏa ra một luồng sáng mà ta đã nhìn thấy từ các vị thần. ta thấy cháu có đôi chút giống với bọn họ.
Tôi: cháu cũng không hiểu tại sao mình có sức mạnh đấy nữa, cháu chỉ biết ngay từ bé mọi chuyện xảy ra với cháu đã rất kì lạ rồi.
Thầy khánh: từ từ rồi lớn lên cháu sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi. Rồi thầy khánh từ từ đi ra ngoài.
Ra ngoài thì tôi thấy mọi người đa tập trung hết ở bàn nhà thầy khánh.
Thầy khánh: bây h lũ quỷ kia muốn làm hại mọi người nên tôi muốn mọi người ở đây để đam bảo an toàn.
Bác trai: vây mong thầy giúp đỡ.
Anh Phong: nhưng hồn ma đó làm hại gia đình của Thu thì làm thế nào bây giời.
Anh phong nhắc tôi mới nhớ gia đình chị Thu có lẽ bây h đang gặp chuyện.
Thầy khánh: vậy cháu dẫn đường đi ta sẽ đên đó xem sao.
Tối , anh Phong và thầy khánh cùng với linh miêu đến nhà chị thu.
Vừa đến nơi thì tôi thấy sao nhà của chị là ngôi nhà 3 tầng khá đẹp nhưng tôi cảm thấy âm u và ẩn chứa một thứ gì đó bí ẩn. cổng của ngôi nhà để mở mà trong nhà thì tắt điện tối om. Tôi cùng mọi người đi vào, lúc này linh miêu đã từ từ chuyển màu lông để nó phát sáng. Vừa đặt chân vào nhà thì tôi đã thấy không ổn vì âm khí trong nhà này kha nặng có thể trong nhà đang có hồn ma ở đây. Tôi đi vào trong thì thấy anh phong chỉ thấy có thứ gì đó trong nhà vệ sinh và anh chạy luôn vào trong đó xem là gì nhưng khi anh vừa đi đến cửa thì anh hét lên và chạy ra chỗ thầy khánh:
anh phong : thầy ơi con… con ..vừa nhìn thấy một người ở trong gương , khuôn mặt của người đó trông rất đáng sợ tóc tai người đó che kín khuân mặt và lúc con vào thì người đó có vẻ đang nhìn con và cười.
tôi nghe anh phong nói thế thì đoán là có một con ma đã yểm bùa vào trong gương. Tôi rút dao ra và cùng thầy khánh đi vào bên trong. Vào đến cửa phong vệ sinh thì tôi ngửi thấy có mùi hôi thối bốc lên và khi nhìn thẳng vào thì đúng là có một chiếc gương bên trong có một người phụ nữ đang nhìn chuáng tôi và mỉm cười. tôi tiến lại gần và người phu nữ kia cười lớn hơn rồi bà ta đưa cách tay trắng bệch toàn gân của bà ta ra về phía của tôi. Tôi dùng dao đam thăng vào giữa lòng bàn tay của bà ta rồi nhanh tay rút dao ra và dán lên chỗ đó một lá bùa thì tay bà ta nổi càng ngày càng nhiều mụn rồi cứ thế lan lên trên người bà ta và rồi bà ta kêu lên rồi biến mất.
diệt xong hồn ma trong gương thì tôi đi ra và đi tiếp lên trên tầng nhà chị thu. Đến một cái phong thì tôi thấy trên cửa phòng có mấy vết móng tay cào sâu xuống và bên trong phòng hình như có tiếng người. tôi cùng mọi người từ từ đi vào bên trong và thấy một người đang ngồi bên trong góc phòng, nghe tiêng kêu thì đó có vẻ là chị thu. Bao quanh chị thu là mấy con ma không đầu. anh Phong thầy vầy thì chạy lại chỗ của chị và ôm lấy chị. Mấy con ma kia thấy thế thì đánh lên người của anh Phong nhưng thầy Khánh nhanh tay và đã cầm lá bùa phi thẳng vào người của mấy con ma đó làm chúng tan biến. tôi cùng thầy Khánh lại gần.
tôi: anh chị không bị làm sao chứ.
Anh Phong: anh không sao còn Thu thì chắc sợ quá rồi.
Chị Thu có vẻ là đang khóc và đang rất hoảng sợ.: hu hu anh Phong sao h anh mới đến có biết em sợ lắm không.
Anh Phong ôm lấy chị Thu: không sao đâu em có anh ở đây rồi em không cần sợ nữa đâu.
Rồi anh Phong đỡ chị Thu dậy và đi tiếp đến các phòng khác. Chúng tôi đang đi thì thấy có cái gì đang rơi từ trên trần nhà xuống. tôi soi đèn lên thì thấy có một cái dây đang treo một cái đầu người nhìn xuống chúng tôi. Chị Thu nhìn thấy cảnh đó thì ngất luôn. Rồi bỗng nhiên cái đầu nhe răng toàn là máu cười rồi rơi từ trên nhà xuống. tôi cùng mọi người nhảy tránh sang một bên. Cái đầu lăn tới chỗ tôi thì bị linh miêu nhảy đến dùng móng vuốt đâm vào hai mắt làm cái đầu biến thành một đầu lâu rồi tan thành cát. Tôi và mọi người lại đi tiếp thì đột nhiên cửa phong mở ra và tôi thấy hai bóng người đi ra. Tôi chuẩn bị chiến tì anh Phong nói:
Anh Phong: hình như họ là bố mẹ của Thu . em đừng làm hại họ.
Tôi nhìn kĩ thì họ là con người nhưng đang bị quỷ nhập vào người. tôi rút bùa ra và phi thẳng vào đầu của 2 người và niệm trú trục vong thì lá bùa cháy lên và hai con quỷ rời khỏi cơ thể của bố mẹ chị Thu. Tôi và thầy Khánh chạy nhanh lại và đâm vào hải con quỷ kia làm chúng tan thành khói.
Thầy Khánh: cứu đk hết mọi người rồi chúng ta mau rời khỏi ngôi nhà này thôi. Tôi cùng thầy Khánh dìu bố mẹ chị Thu ra ngoài xe và đi thẳng về nhà thầy Khánh. Nhưng trên đường đi thì đột nhiên xe máy tự động tắt máy và đằng sau là một đoàn người mặc đồ đen đang tiến về phía chung tôi

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận