Home Seo Cậu Bé Có Con Mắt Âm Dương …Tác Giả sunrise

Cậu Bé Có Con Mắt Âm Dương …Tác Giả sunrise

Chương 12
Bạn tôi bị ám
Tôi cùng mọi người trở về nhà và tôi phi thẳng lên phòng tìm quyển sách của ông và bắt đầu học thuộc phép thuật ở trong đó.
1 năm sau.
Lúc này tôi đã thi lên cấp 3 vào một trường trong làng nhưng bố tôi bảo sẽ chuyển cho tôi lên trên thành phố học và tôi sẽ ở cùng với nhà bạn thân của tôi là bác Hùng. Sáng hôm đó bố tôi dẫn theo tôi lên nhà bác. Đến cửa thì bác chạy ra đón.
Tôi: cháu chào bác.
Bác Hùng : ukm chào cháu 2 bố con vào nhà đi.
Bác dẫn 2 bố con vào nhà. Rồi bác bảo tôi đi lên xem phòng. Nhà bác Hùng có 3 tầng cũng khá to, bác ở với vợ và 2 người con 1 trai 1 gái. Bác dẫn tôi lên phòng ở tầng 2 cạnh phòng của anh tôi. Anh chị của tôi đã chờ ở sẵn trên phòng rồi. Anh của mình 1 người tên phong đang học đại học còn chị mình tên hương đang học lớp 11.
Anh Phong: lên xem phòng có đk ko cu.
Chị Hương: chị dọn phòng sạch lắm rồi đấy em xem có đk ko.
Phòng tôi nhìn cũng khá rộng có đầy đủ đồ đạc và có cả ban công nữa.
Tôi: thế này là qóa đẹp rồi anh chị.
Tôi dọn đồ rồi đi xuống nhà thì bố tôi bảo phải về và dặn tôi ở trên này phải cố gắng học.
Bố tôi về thì tôi cũng lên phòng dọn đống sách vở để ngày mai đi nhận lớp.
Sáng hôm sau tôi dậy rồi ăn sáng cùng mọi người rồi đi cùng chị hương đên trường. Đến trường tôi được thầy giáo đưa vào nhận lớp. Tôi được học lớp 10a4. Tôi vào giới thiệu mình với mọi người, trong lớp nhìn số con gái có vẻ đông hơn con trai chắc lại vui rồi đây.
Tôi được cô giáo cho xuống ngồi ở bàn 3 cạnh một em cũng khá xinh.
Tôi cố gắng làm quen luôn: chào bạn mình tên Ninh mới chuyển về trường này.
Em qoay sang nhìn mình và nở nụ cười : chào bạn mình tên Huyền.
Rồi tôi vận dụng hết kĩ năng của mình để làm quen với Huyền và các bạn trong lớp.
Kết qỏa sau một ngày trong lớp mình đã vận dụng hết kĩ năng chém gió của mình để có thể làm quen với gần hết các bạn trong lớp.
Học xong tôi ra đi cùng chị hương về nhà. Khi về đến nhà tôi thấy bác đưa tôi một chiếc chìa khóa và chỉ vào con xe điện dựng ở góc sân.
Bác Hùng: đây là xe của cháu bác mua cho cháu đi học sau này.
Tôi vui qóa cảm ơn bác rồi lấy xe điện ra chạy thử một vòng. Chạy được một đoạn thì tôi thấy có bóng dáng ai đi xe đạp điện nhìn quen quen tôi phi theo thì nhận ra đó là cái hằng là bạn cùng lớp với tôi, lúc ở lớp tôi cũng nghe mấy đứa ở lớp kể sơ sơ về Hằng: lúc trước Hằng sống khá vui vẻ nhưng cách khoảng vài tuần tới h Hằng nhìn như không có sức sống vậy. Tôi phi xe chạy lên chỗ Hằng.
Tôi: đợi mình với Hằng
Hằng: ukm Ninh đấy à.
Tôi: sao trông bạn có vẻ mệt thế.
Hằng: mình ko sao đâu mình chỉ hơi mệt tí thôi.. thôi mình về trước đây.
Nói rồi Hằng phóng thẳng xe về nhà. Tôi nhìn Hằng ngay từ đầu đã nghi là có chuyện rồi nên âm thầm theo dõi Hằng về nhà bạn ấy. Tôi theo Hằng về nhà thì thấy nhà của Hằng là ngôi nhà 2 tầng cũng khá bình thường nhưng bên trong ngôi nhà đó tôi cảm thấy có gì hơi thần bí. Tôi mở mắt âm của mình lên xem có gì ở trong ngôi nhà đó ko. Khi tôi mở lên thì tôi cũng thấy có chút aam khí bay xung qoanh nhà nhưng ko mạnh lắm và luồng âm khí đó được bóc ra từ trong nhà. Tôi đoán có thể có âm hồn đang ở trong nhà này nên mới có âm khó bốc ra từ ngôi nhà. Đang nhìn thì tôi thấy điện thoại của mình rung lên mở ra thì thấy đó là số của bác tôi chắc là gọi tôi về. Tôi phóng thẳng xe về nhà rồi chào mọi người xong rồi tôi phi thẳng lên phòng.
Sáng hôm sau tôi đi đến trường bằng con xe điện mới cứng của mình. Trong giờ học tôi để ý thấy Hằng hay nhìn xung qoanh và vẻ mặt có chút sợ hãi. Tôi cảm thấy trên người Hằng có chút gì đó ko ổn nên mở mắt âm của mình ra và nhìn sang chỗ của Hằng thì phát hiện trên người Hằng đang có luồng yêu khí rất mạnh đang vây xung qoanh. Tôi nghĩ khả năng là Hằng đang bị ám.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận