Home Seo Cậu Bé Có Con Mắt Âm Dương …Tác Giả sunrise

Cậu Bé Có Con Mắt Âm Dương …Tác Giả sunrise

Chương 16
Bạn gái anh tôi bị ám
Khi tôi ngẩng đầu lên thì thấy linh miêu đang dùng đầu miết vào đầu của tôi. Tôi vui mừng khi có thể gặp được nó.
Tôi: mày thế nào rồi linh miêu hôm qoa có bị thương nặng lắm không.
Linh miêu có vẻ hiểu được tôi đang nói gì nên nó lắc đầu có vẻ như nó không bị làm sao.
Rồi nó dựa vào người tôi. Tôi nằm trong trại nghỉ mệt đến buổi trưa thì m.n gọi tôi ra ăn cơm rồi chuẩn bị về. Tôi đi ra thì linh miêu cũng ra theo nhưng khi linh miêu vừa đi ra thì mấy chị em phụ nữ thì hét lên và phi thẳng đến ôm trầm lấy nó
Gái 1: a a sao con mèo này đáng yêu vậy.
Gái 2 : ông lấy được ở đâu vậy Ninh .
Tôi không muốn mấy đứa này biết nó là linh miêu nên chỉ bảo.
Tôi: lúc mình vào làng chơi thì có một người dân cho mình.
Gái 3 : ông sướng vậy chắc tôi cũng phải vào lãng xin lấy mấy con về chơi vậy.
Tôi: bà vào khéo cả ngày cũng chẳng đk con mèo nào.
Gái 3 : vậy ông cho tôi con mèo này đi.
Tôi: không được đâu con mèo này bà không thể lấy đâu.
Gái 3 : có mỗi con mèo ông cũng không thể cho tôi được à.
Tôi : nó không phải con mèo bình thường đâu , bà không thể lấy nó được .
Gái 3 : nó là gì mà không phải bình thường.
Tôi: chuyện này tôi không thể nói đk. Bà cứ biết là bà không thể nuôi nó đk.
Nói xong tôi cầm conlinh miêu thả luôn vào trong trại rồi ra ăn cơm với mọi người.
Lúc chuẩn bị lên xe đi về tôi nghĩ có nên đem theo linh miêu về cùng không. Tôi qoay lại hỏi linh miêu.
Tôi: mày có muốn về nhà của tao không.
Linh miêu nó gật đầu rồi nó nhảy lên người tôi. Tôi bỏ nó vào trong cặp và lên xe cùng mọi người kêt thúc chuyến đi cắm trại đầy vui vẻ và đág sợ.
Khi xe về đến trường thì tôi lấy xe của mình và đi về nhà.
Khi về đến nhà thì anh chị của tôi chạy ra đón.
Anh Phong: về rồi à cu mau vào nhà nghỉ đi.
Chị Hương: em đi chơi có vui không vậy Ninh.
Tôi: vui lắm chị ạ.
Đang nói chuyện thì linh miêu nhảy ra trước ánh mắt ngạc nhiên của anh chị tôi.
Anh Phong: trời sao lại có con mèo nhảy ra từ cặp của em vậy Ninh.
Chị Hương: mèo này đáng yêu qóa em lấy ở đâu vậy Ninh.
Tôi: lúc đi vào trong ngôi làng cạnh đó người ta cho em nên em lấy về đây để nuôi luôn.
Chị Hương: vậy em cho chị nhé.
Tôi: không được đâu chị ơi con mèo này chị không nuôi được đâu.
Chị Hương: sao lại không nuôi được, chị không biết đâu bây h con mèo này là của chị.
Nói rồi chị hương cầm mèo đi thẳng vào nhà. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào nữa chị tôi mà lấy thì xác định mất. Tôi vào nhà thay đồ rồi xuống ăn cơm với mọi người. Sáng hôm sau tôi lại tiếp túc đi học , linh miêu nó đi theo tôi nhưng tôi không cho nó đi cùng nên nhìn nó có vẻ buồn nhưng biết làm sao đk. Ra lớp thì bọn nó lại phi hết vào một chỗ bàn bề buổi đi chơi hôm qoa. Tôi cố gắng cho hết tiết học xong thì về nhà. Về đến nhà thì tôi thấy có chiếc xe lạ lạ dựng ở góc sân nên tôi đoán là có người đến nhà chơi. Vào trong nhà thì thấy cả 2 bác của tôi đang ngồi nói chuyện cùng với anh của tôi và một người con gái ngồi cạnh anh tôi. Sau khi nghe đk một ít thì tôi biết hôm nay anh tôi cho bạn gái về nhà chơi. Tôi đi vào thì abnh tôi giới thiệu.
Anh Phong: giới thiệu với em đây là chị Thu người yêu của anh còn đây là Ninh em của anh.
Chị Thu: chào em chị là Thu người yêu anh Phong rất vui đk làm quen với em
Tôi: vâng em chào chị rất vui đk làm quen với chị.
Tôi nói xong thì chào mọi người rồi vọt thẳng lên phòng. Lên tới phòng thì thấy linh miêu đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ một cách chăm chú. Tôi lại gần nó thì nó chạm vào tay tôi và chỉ ra ngoài phía cửa sổ. Tôi nhìn theo thì ngoài đường có vẻ vắng vẻ không thấy một bóng người nào. Tôi có cảm giác hơi lạ nên mở mắt âm lên thì đúng là tôi nhìn thấy một hồn ma đang đứng nhìn vào phía nhà tôi.
Tôi : mày có thấy gì lạ hay sao mà cứ nhìn hồn ma đó vậy.
Linh miêu chỉ nhìn tôi và lắc đầu tôi nghĩ khả năng nó cũng như tôi không biết hồn ma đó nhìn vào nhà mình để làm gì. Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều nữa vì ngoài đường thường thì có rất nhiều hồn ma hay đi lang thang kiêu đó. Tôi ngồi học bài một lúc thì tôi bế linh miêu xuống nhà ăn cơm cùng mọi người. Xuống nhà thì thấy mọi người đang chuẩn bị ăn cơm. Trong bữa ăn tôi nghe mọi người nói thì được biết nhà chị Thu cách nhà bác tôi không xa và 2 anh chị yêu nhau từ lúc còn đi học cấp 3. Toi ăn xong thì chạy lên phòng. Ở trên phòng tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy bên ngoài nhà có kha nhiều âm khí và hồn ma đó đang bước đi vào trong nhà tôi.
Linh cảm có điều gì đó không ổn tôi cầm hết nắm bùa cùng con dao của tôi rồi ôm theo linh miêu xuống nhà. Khi xuống thì thấy hồn ma đó vẫn đang đứng ở ngoài và tôi thấy anh Phong đang chuẩn bị đưa chị Thu về. Hồn ma đó đi theo 2 người. Tôi nghĩ có chuyện rồi nên lấy xe đuổi theo. Tôi đi một đoạn thì thấy hồn ma đang ở trước xe anh Phong và đang dùng tay để che mắt anh lại có lẽ muốn để anh Phong gặp tai nạn đây mà. Tôi dùng bùa phi lên chỗ hồn ma thì hồn ma ngã xuống đường. Tôi nhanh chạy lại chỗ hồn ma đó rồi dừng lại bế linh miêu xuống.
Tôi: anh là ai sao lại muốn đi theo làm hại 2 người họ.
Hồn ma: tao là ai mày không cần biết. Thằng đó dám cướp người yêu của tao thì tao sẽ không tha cho nó.
Tôi: họ yêu nhau thật lòng sao anh lại ngăn cản bọn họ.
Hồn ma: Thu là người yêu tao không ai được động đến cả.
Tôi: anh đã chết rồi thì đừng cản trở bọn họ nữa.
Hồn ma: tao sẽ không cho ai động đến người yêu của tao
Tôi: tôi sẽ không để anh làm hại đến bọn họ.
Hồn ma: mày cứ thử xem.
Hồn ma đó bay lên rồi đọc chú chỉ vào người tôi thì một luồng khí từ người hồn ma đó bay lại chỗ tôi tôi đọc chú bảo vệ nên luồng khí đấy không động đến người tôi đk. Tôi niệm chú vứt bùa bay lên chỗ hồn ma. Hồn ma bị dính bùa của tôi thì người nứt hêt ra,, từng mảng thịt rơi xuống.
Hồn ma: mày được lắm xem tao đây.
Hồn ma bay lên chỉ xuống đất thì từ dưới đất chui lên mấy xác khô đang tiến gần đến chỗ tôi. Linh miêu thấy thế thì nhảy lên rồi dùng móng vuốt cào cào người mấy cái xác. Mấy cái xác sau khi bị linh miêu cao thì đều tan ra thành vũng máu.
Hồn ma: xem ra mày cũng giỏi đấy nhưng chưa đủ đâu.
Hồn ma bay đến chỗ tôi rồi dùng tay nắm lấy cổ tôi du vào tường.
Hồn ma: hôm nay tao sẽ chô mày chết ở đây. Linh miêu thấy thế thì nhảy lên người hồn ma và cào một nhát lên cổ.hồn mà bị thương thì buông luôn tay ra. Tôi cầm luôn con dao đâm luôn vào rồi dùng bùa dán lên đầu niệm chú. Hồn ma hất tay tôi ra rồi biến mất. Trước khi biến mất cònđefr lại câu nói.
Hồn ma: tao sẽ còn qoay lại.lân sau tao sẽ giết mày.
Khi hồn ma đi khỏi thì tôi đứng dậy đi về nhà. Về đến nhà thì tôi thấy xung qoanh nhà tôi âm khí bao trùm có lẽ nhà tôi đã bị ám.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận