Home Seo Cậu Bé Có Con Mắt Âm Dương …Tác Giả sunrise

Cậu Bé Có Con Mắt Âm Dương …Tác Giả sunrise

Chương 17
người áo đen bí ẩn
11h Khi về đến nhà thì tôi thấy xung quanh nhà tôi có nhiều luồng âm khi bao xung quanh nhà tôi. Tôi hoảng qóa phi luôn vào nhà xem thì thấy điện trong nhà đều bị tắt cả.
Đi vào trong nhà tôi mở đèn điện thoại lên thì thấy chị Hương cùng 2 bác nằm ở dưới đất.tôi chạy lại nhấc mọi người lên ghế rồi đi ra mở điện lên nhưng bóng điện nhấp nháy một tí thì lại tắt. Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành nên đi xem sao. Âm khí trong nhà rất nhiều nên tôi đoán có oan hồn đang ở trong nhà. Tôi chạy luôn lên phòng mình lấy số bùa còn lại của mình đúc vào trong người rồi mang theo đèn pin rồi đi ra.
Tôi bước ra 1 tay cầm đèn pin một tay cầm dao,linh miêu thì đi phía đằng sau tôi. Tôi bước vào phòng anh tôi thì tôi thui. Tôi đi vào trong thì bị một cái gì đó từ phía sau du ngã tôi. Tôi quay lại chỉ đèn vào vật đó thì phát hiện đó là cái xác không đầu. Nó đang tiến về phía tôi thì bộ lông của linh miêu phát sáng rồi nhảy lên cào vào người cái xác làm nó tan ra. Rồi tôi nghe đằng sau có tiếng bước chân tôi quay lại thì thấy một cái xác nữa đang tiến đến. Tôi cầm con dao chém vào người rồi dùng bùa dán lên người nó làm nó từ từ gục xuống. Tôi đi ra khỏi phòng thì thấy có bóng 2 người đang tiến đến gần.Tôi nhìn kĩ thì thấy hai tay bọn họ buông thõng xuống và đầu của họ như sắp gãy, đôi mắt của họ chảy ra máu và chỉ toàn một màu đen. Tôi chạy lại dùng dao đâm vào người một con rồi du nó ra phía sau rồi dùng bùa dán lên người nó. Từ trong mắt của cái xác đó chảy ra nước rồi xác tan chảy đi. Diệt xong cái xác này tôi quay lại thì thấy linh miêu đã diệt xong cái xác kia. Tôi và linh miêu tiến theo đường hành lang thì thấy một người mặc áo trắng đang bay lơ lửng trên bầu trần nhà. Tôi niệm chú lên bùa rồi phi thẳng đến chỗ hồn ma thì hồn ma quay ngược đầu lại nhìn thẳng vào tôi và cười. Tôi lùi lại thủ thế chuẩn bị chiến đấu. Hồn ma đó phi nhanh lại chỗ tôi giơ tay lên chỗ tôi. Tôi tránh ra rồi dùng dao đâm vào sườn hồn ma rồi dùng bùa dán lên đầu hồn ma đó. Tôi du hồn ma đó vào tường rồi dùng hết sức đâm cho con dao xuyên vào người. Hồn ma giơ tay lên cổ tôi bóp mạnh. Linh miêu thấy vậy thì nhảy lên người hồn ma rồi cắn vào cổ. Hồn ma bỏ tay khỏi cổ tôi rồi gục xuống biến thành luồng khói trắng bay đi. Tôi đứng dậy và đi kiểm tra xung quanh ngôi nhà. Kiểm tra vài lượt thì không thấy hồn ma nào nữa. Tôi lấy bùa ra niệm chú cho âm khí bay hết đi và tôi mở điện trong nhà lên rồi chạy ra chỗ mọi người. Lúc đi ra chỗ mọi người thì chưa thấy ai tỉnh cả. Tôi nghĩ bọn họ chắc bị hồn ma dùng âm khí đánh ngất nên tôi dùng bùa niệm chú cho họ tỉnh lại.
Khi họ tỉnh lại thì tôi thấy bác trai có vẻ hốt hoảng.
Bác trai: ninh đấy à cháu có bị làm sao không vậy, hình như vừa nãy bác nhìn thấy ma trong nhà mình.
Lúc đó bác gái và chị Hương cũng vừa dậy.
Bác gái: mọi người vừa nãy có nhìn thấy cái gì không vậy.
Chị Hương: hình như vừa nãy trong nhà mình con có thấy người đi trên trần nhà.
Cả 3 người đều trong tình trạng hốt hoảng.
Tôi: mọi người cứ bình tĩnh kể lại xem lúc nãy xảy ra chuyện gì.
Bác trai: vừa nãy cả nhà đang ngồi chơi thì thấy bóng diện trong nhà chập chờn rồi tắt hẳn, rồi bác vừa đứng lên thì thấy có cái bóng trắng treo ngược từ trần nhà xuống , bác gái với chị Hương ngất luôn còn bác thì bị bóng trắng lướt qoa rồi bác thấy buồn ngủ rồi bác bị ngất luôn.
Bác gái: tại sao trong nhà mình lại có ma vậy. Vừa lúc đó anh Phong cũng vừa về và khi nghe mọi người nói thế chắc cũng hốt. Anh Phong : vậy tại sao nhà mình lại bị thế hả mọi người
Bác trai: ta cũng không biết tại sao nữa chắc là ngày mai ta phải mời thầy về để xem giúp nhà chúng ta rồi.
Sáng hôm sau tôi cùng anh và bác đến nhà một người pháp sư mà bác được một người bạn của bác giới thiệu. Bác dẫn chúng tôi vao một con ngõ nhỏ đến một căn nhà 2 tầng nhìn cũng khá to.
Tôi nhìn trong nhà thì thâý có vẻ hơi âm u và ở xung qoanh sân thì tôi thấy có mấy oan hồn mặc giáp đang đứng, có lẽ là âm binh.
Bác trai: đây là nhà thầy Khánh một pháp sư nổi tiếng chuyên trừ ma quỷ, rât nhiều người đã đến nhờ thầy diệt trừ ma quỷ
Tôi cùng mọi người đi vào trong nhà thì thấy xung qoanh nhà đều có vài hồn ma mặc giáp đứng canh. Khi vào trog nhà tôi thấy một ông gì đang ngồi trên bệ thờ. Trên người ông ấy còn toả ra rất nhiều dương khí.
Thầy khánh: ta thấy trên người các ngươi toả ra mùi âm khí rất nặng có lẽ các ngươi đã bị ma ám nặng rồi.
Bác trai : dạ thưa thầy hôm qoa nhà con đang ngồi ăn thì có một hồn ma xuất hiện đánh ngất con. Con mong thầy giúp con giai trừ hồn ma này
Thầy Khánh: được rồi ta sẽ chuẩn bị ngày mại ta sẽ đến nhà các còn còn bây h cầm lấy nắm bùa này về dán lên các cửa của ngôi nhà. Chào tạm biệt thầy chúng tôi trở về nhà và làm đúng theo lời thầy dăn dán hết số bùa đó lên các cửa của ngôi nhà.
Tôi hôm đó trong nhà không thấy có chuyện gì nhưng đến khoảng 12 h đêm thì tôi nghe tiếng nói chuyện ở ngoài. Tội đi ra thì thấy cả nhà đang đứng.
Tôi:mọi người không ngủ à mà đứng cả đây thế.
Bác trai: vừa nãy hình như bác nghe có tiếng động lạ ở ngoài cổng.
Anh Phong: anh đang ngủ thì nghe thấy tiếng động lạ ở ngoài cổng nên mới tỉnh dậy.
Bác trai: để bác xuống xem xem ngoài cổng có cái gì ko.
Bác trai đi xuống nhà thì mọi người cũng xuống theo. Xuống đến nơi thì mọi người thấy một cái bóng đen ngoài cổng. Bác gái: đó là cái gì vậy.
Bác trai: có lẽ đó chính là thứ hôm qoa ở trong nhà chúng ta. Chị Hương: bây h chúng ta phải làm thế nào đây.
Bác trai: các con cũng đừng lo quá thầy Khánh đã cho chúng ta bùa rồi có thể lũ ma đấy sẽ không vào được nhà. Mọi người đứng được một lúc thì thấy một luồng gió màu đen thổi mạnh thổi qoa cổng làm mấy cái lá bùa rơi xuống. Rồi cổng từ từ mở có mấy hồn ma người thâm tím hết đang bò qoa cánh cổng. Mọi người lùi hết vào trong nhà.
Chị Hương: bây h phải làm thế nào đây bọn chúng bò vào cổng rồi kìa.
Bác trai: mọi người lùi hết vào trong đi .
Mọi người đi hết vào trong nhà. Tôi phi nhanh lên phòng thì thấy lih miêu đang nhìn ra ngoài cửa xổ chắc nó cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi mở tủ của rôi ra lấy bùa rồi cầm theo cây kiếm gỗ mà tôi đã chuẩn bị trước rồi tôi cầm kiếm và bùa đi xuống nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì điện trong nhà đều bị tắt hết. Tôi đi xuống thì thấy mấy hồn ma đã bò đến cửa nhà và đi sau chúng la một người mặc đồ đen có vẻ đây là con người không phải là hồn ma. Người đó đi đến chỗ cửa nhà thì lên tiếng.
Người mặc áo đen : Hôm nay tao sẽ cho chúng mày chết hết cả nhà.
Bác trai : tại sao mày lại muốn làm hại gia đình tao.
Người áo đen : tại vì con trai mày nên con tao mới phải chết.
Anh Phong: tại sao lại tại tôi, tôi có làm gì con trai của ông đâu.
Người mặc áo đen: con của tao yêu bạn gái của mày nhưng bạn gái mày không yêu nó nên nó đã tự vẫn. Bây h tao sẽ để cho gia đình tụi bay chết hết thì con Thu sẽ thuộc về con tao.
Bác trai: cái Thu không yêu con trai ông thì là do nó sao ông lại muốn giết cả gia đình tôi.
Người áo đen: tại vì cái Thu yêu con mày nên con tao mới buồn và phải chêt, bây h tao sẽ giế hêt cả gia đình mày.
Người áo đen đó giơ tay lên rồi chỉ vào phía chúng tôi thì lũ hồn ma từ đâu chui ra rất đông và tiến về phía nhà chúng tôi.
Bác trai: mọi người chạy lên tầng mau. Mọi người chạy hết lên tầng. Lũ ma đuổi chúng tôi lên tầng thì bị các lá bùa chặn lại. Rồi người mậc đồ đen đi lên nhìn vào đống bùa
Người áo đen: ngươi nghĩ chỉ với đống bùa này mà có thể cản đk ta sao.
Người áo đen kia giơ tay lên niệm chú thì mấy cái lá bùa ở chỗ cầu thang bị rụng hết.
Bác trai: các con mau về phòng của ta mau ở phòng ta có dán bùa.
Chúng tôi về phòng của bác trai và đóng khóa cửa lại.
Bác gái: bây h chúng ta phải làm sao đây lũ m kia sắp tới rồi.
Tôi : bây h chỉ còn cách mọi người trèo từ cừa này xuống vườn ở sau nhà rồi chạy đến chỗ ông thầy thì mới có thể thoát đk thôi.
Bác trai: trong phòng của bác có một sợi dây mau buôcj vào tường rồi trèo xuống đi.
Mọi người buộc dây xong thì cùng trèo xuống, tôi thì để linh miêu lênvai rồi cũng trèo xuống Xuống đến nơi mọi người chạy về phía vườn đằng sau rồi bật tường chạy ra ngoài.
Tôi: bây h chúng ta chạy đến nhà thầy Khánh đi Mọi người lại cùng nhau chạy bộ đến nhà của thầy Khánh. Mọi người chạy đk một đoạn thì tôi nhìn thấy có âm khí bay từ đằng sau tôi nghĩ có thể lũ quỷ kia đuổi gần tới nơi rồi.
Tôi: mọi người hãy đến nhà thầy khánh trước đi con sẽ đến sau.
Bác trai: con đi đâu vậy sao lại không đi cùng mọi người Tôi: con có việc ra đây một lúc mọi người cứ đi trước đi con sẽ theo sau ngay thôi.
Bác trai: đk rồi con nhớ cẩn thận đấy nhé.
Mọi người tiếp tục đi còn tôi sẽ ở lại để cầm chân lũ ma này.
Chờ khoảng vài phút thì tôi thấy lũ quỷ bắt đầu đến. Tôi chờ người áo đen kia đến gần chỗ tôi thì tôi và linh miêu lao nhanh ra cầm dao đâm thẳng vào người mặc áo đen rồi tôi dùng kiếm gỗ của mình chém bon quỷ xung quanh còn linh miêu thì phát sáng rồi lấy móng vuốt cào hết bọn quỷ còn lại đến khi diệt hết lũ quỷ kia thì tôi quay lại thì thấy người áo
Người áo đen: ngươi cũng giỏi đấy có vật nuôi là linh miêu, hôm nay ta sẽ giết hết bọn mi.
Rồi ông ta chỉ tay về phía chúng toi rồi đọc chú thì từ đâu hiện ra một con quỷ người thâm tím nổi nốt hai con mắt thì đỏ lừ đag tiến về phía chúng tôi. Thấy tình hình không ổn tôi lùi lại rồi niệm chú lên kiếm rồi phi thẳng vào con quỷ đó làm người nó bổ hết lên.
Lợi dụng lúc nó không để ý tôi cầm kiếm lao vào tim nó và nó từ từ kêu lên rồi tan chảy ra. Người áo đen: ngươi giỏi đấy nhưng chưa đủ đâu. Ông ta chỉ lên trời rồi đọc chú thì có luồng khí đen bai quanh người ông ta rồi luồng khí đấy biến thành lũ quỷ màu đen và chúng tiến tới chỗ tôi. Tôi nhảy lên chém vào đầu con gần nhất nhưng kiếm của tôi gãy luôn. Con quỷ đó tát tôi một cái làm tôi bay luôn vào tường. Linh miêu chạy luôn lại chỗ của tôi và nhảy lên chỗ con quỷ kia cào vào côt vủa nó rồi cắn luôn vào cổ của nó thì tôi thấy mắt linh miêu sáng rực lên và con quỷ kia kêu lên rồi từ từ gục xuống. Rồi linh miêu nhảy qua mấy con khác thì chúng cũng bị linh miêu hạ hết. Tôi cũng dùng vừa chạy lại chỗ bọn chúng và dán lên người rồi niệm chú cho đến khi nó tan. Người áo đen kia thấy thế thì giơ tay lên trời thì lại xuốt hiện luồng khí đen nữa bay về phía tôi. Tôi niệm chú rồi chỉ về phía của luồng khí đó nhưng không đk và tôi bụ đánh văng xa vài m. Linh miêu nhảy lên luồng khí đen đó và cào vài nó thì luồng khí đó từ từ mờ đi nhưng đột nhiên mờ đi. Nhưng lúc linh miêu gần thì linh miêu bị người áo đrn kia bắn một luồng khí vào người làm nó bị ngã rồi ông ta làm phép hiện ra một con quỷ người toàn máu đến chõi linh miêu và cầm vào cổ nó. Tôi nhanh chíng cầm bùa chạy lại và dán vào cổ con quỷ đó rồi dùng sức đẩy lùi con quỷ đó. Tôi cầm tiết một lá bùa nữa phi vào chỗ của chúng và niệm chú làm lá bùa nổ rồi tạo thành một luồng khói trắng rồi tôi chạy lại chỗ linh miêu bế nó lên rồi chạy luôn. Tôi cố chạy vào một ngã rẽ rồi tôi trèo luôn lên cây để tránh lũ quỷ. Tôi trèo lên một cái cành có tán lá tre rồi ngồi chờ đk khoảng vài phút thì tôi thấy người áo đen dẫn theo lũ quỷ đen kia tìm chúng tôi nhưng tôi ở trên cây nên không tìm đk. Đợi chúng bỏ đi một đoạn khá xa rồi thì tôi tụt xuống và lúc này linh miêu cũng dần tỉnh rồi và tôi cùng nó chạy nhanh về phía nhà thầy Khánh. Chạy đk một đoạn dài thì tôi mới thấy bóng mấy con quỷ đuổi theo mình. Tôi rẽ vào một cái ngõ rồi trốn tạm vào mấy cái hộp ở ven đường. Đợi lũ quỷ kia đến gần chỗ tôi thì tôi và linh miêu nhảy ra và diệt hết chúng rồi chúng tôi lại chạy về phía của nhà thầy Khánh. Khi chỉ còn cách nhà thầy Khánh khoảng 100m thì tôi thấy người áo đen kia cũng đuổi tới chỗ chúng tôi. Tôi cố gắng hết sức để chạy. Gần đến chỗ cửa nhà thầy khánh thì tôi bị một con quỷ bay lên trước tôi chặn đường. Tôi sờ vào túi thì thấy bùa hết rồi. Tôi liều một phát húc thẳng vào người con quỷ đó và linh miêu cũng nhảy vào người con quỷ để cắn. Tôi dùng hết sức của mình đẩy con quỷ kia vào nhà thầy Khánh. Vừa bước qua cổng thì tôi thấy con quỷ kia bốc lửa rồi biến mất

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận