Home Seo Cậu Bé Có Con Mắt Âm Dương …Tác Giả sunrise

Cậu Bé Có Con Mắt Âm Dương …Tác Giả sunrise

Chương 4
Đám ma kinh hoàng
Khi tôi lên cấp 2 thì tôi đã dần làm quen được với sức mạnh của mình ,tôi đã được biết nhiều loại bùa chú mà ông tôi dạy cho và tôi có thể làm cho con mắt của mình biến mất tùy thích và lúc muốn tôi có thể gọi nó ra. Có một lần lúc tôi khi trong làng có một đám ma, tôi cùng lũ bạn của tôi sang chơi thì thấy tiếng khóc cùng tiếng kèn khiến tôi đinh tai nhức óc. Tôi cùng lũ bạn ngồi ghế chơi thì tôi cảm thấy một luồng âm khí xung quanh quan tài nhưng do đã quen nên tôi cũng kệ. Đang ngồi chơi với lũ bạn thì tự nhiên tôi thấy mọi người hét lên và chạy ra. Khi tôi nhìn vào thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên: người chết tự nhiên bật dậy nhìn mọi người và cười một cách điên dại. Rồi mấy ông thầy cúng đến rồi gián bùa vào quan tài và cúng xug quanh người chết. Tôi có hỏi một bác gần đấy thì bác nói – ” chắc ông này bị ma nhập rồi.” Tôi dùng mắt âm dương của mình nhìn thì thấy khuân mặt của người bị ma nhập trắng bệch còn chân tay thì chảy máu rất nhiều. Xung quanh người đó còn có nhiều các vong khác. Tôi thấy mấy ông thầy cúng niệm chú và phi bùa vào người chết thì không có tác dụng gì . Rồi người đó đứg dậy đi về phía các ông thầy cúg các vong cũg bay theo. Khi đến chỗ mấy ông thầy thì mấy cái vong đó nhập vào mấy ông thầy rồi điều khiển một cách điên dại. Khi mọi người chạy hết thì mấy đứa bạn cũng bảo tôi. ” Thôi về đi mày ơi tao thấy ghê qúa”. Rồi cả bọn kéo nhau về riêng tôi thì muốn ở lại xem nên tô i chạy ra đứg gần cái cây ngoài vườn nhìn vào. Tôi thấy mấy ông thầy càng ngày càng cười lớn và điên dại. Tôi đang xem thì thấy có tiếng xột xoạt càng ngày càng gần với tôi quay lại thì tôi lạnh người khi thấy một con ma tóc dài chạm đất mặc quần áo trắng đang nhìn mình. Tôi hoảng qúa chạy nhưng bị vấp ngã và bị lũ ma trong nhà nhìn thấy. Chúng đi ra phía tôi vừa đi chúng vừa cuời trông thật ghê rợn. Tôi ngồi niệm chú và rồi cầm lá bùa trên cổ giơ về phía chúng. Khi thấy lá bùa chúg rời khỏi xác người chết và bay xung quanh tôi, vừa bay chúng vừa nói – ” cho tao nhập xác …cho tao nhập xác.” . Thấy có biến thì tôi chạy đi và lũ ma cũng đuổi theo tôi. Tôi chạy thì cũng nghe thấy tiếg gió cùng với tiếng của lũ ma”hú…hú”. Tôi chạy về nhà gọi bố tôi rồi lấy lá bùa diệt qủy chạy ra. Khi ra đến nơi thì tôi thấy bố đọc chú rồi vứt bùa vào lũ ma. Lũ ma từ từ tan biến trong không khí. Tối về tôi hỏi bố thì bố nói -” lũ ma này do thoát được từ cổng địa ngục lên trên thì thấy đám ma chúng vào nhập xác để lấy dương khí của người”. Tôi nghe bố nói thế thì cũg không hỏi nhiều mà lên phòg đi ngủ. Đêm đó tôi rất khó ngủ vì cảh vật trong đám ma tôi vẫn còn nhớ rất rọ. Một đám ma thật kinh hoàng

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận