Home Seo Cậu Bé Có Con Mắt Âm Dương …Tác Giả sunrise

Cậu Bé Có Con Mắt Âm Dương …Tác Giả sunrise

Chương 5
Thầy giáo bí ẩn
Khi tôi lên lơp 8 chúng tôi được một thầy giáo dạy hóa làm chủ nhiệm. Khi thầy giáo vào thì tôi thấy có điều gì lạ lạ ở ôg thầy này. Ông thầy này nhìn thì cũng không có gì lạ nhưng chiếc nhận ông đang đeo thì hình như là có âm khí bao quanh. Khi vào lớp ôg bảo các học sinh giới thiệu về mình và kí vào một bảm cam kết gì đó. Chúg tôi cũng không thấy lạ vì ông là chủ nhiệm . Nhưng ngày hôm sau tôi ra lớp thì thấy thằng việt nó bảo với tôi – ” Hôm qua mấy thằng trong lớp mình bảo nó mơ thấy ôg chủ nhiệm đang luyện bùa gì đó mày ạ.” tôi bảo với thằg việt ” chắc bọn nó thấy ôg chủ nhiệm mới hơi dữ thì bọn nó mơ thấy ôg mà”. Nhưng mấy đứa con trai trog lớp lại bảo là ôg thầy có vấn đề. Tôi thấy thế thì cũng hơi tò mò một chút nhưg rồi cũg kệ vì ông là thầy giáo mới chắc học sinh nó chưa quen thôi. Qua ngày hôm sau thì lớp tôi có 2 thằng bị mắt tích, tôi hỏi con lớp trưởng thì nó bảo – ” hôm qua chúng nó bảo khi ở nhà thì thấy ôg chủ nhiệm đứng ngoài nhìn bọn nó”. Mấy thằng con trai trong lớp cũng bảo thấy ôg thầy đang nhìn mình. Tôi thì cũng đang cảm thấy hơi lạ vì điều này. Qua mấy ngày thì tổng số học sinh bị mất tích đã lên 8 người. Tôi đã bắt đầu thấy nghi ngờ về việc này. Khoảg vài ngày sau thì tôi nghe tin ông thầy vừa mất. Tôi cùng mấy đứa nữa cùg đến nhà thầy. Khi vừa vào đến cổng thì tôi cảm thấy có rất nhiều âm khí ở xung quanh.khi vào nhà tôi thấy ông nằm ở một cái phản trên người có đắp chăn. Thằng huy khi nhìn thấy thì nó bảo với bọn tôi. – ” bọn mày có nhìn thấy chiếc nhẫn ở tay ông ta không”. Cả bọn quay lại nhìn thì thấy chiếc nhẫn mà ông ta đang đeo. Chiếc nhẫn được gắn một viên kim cương màu đen. Ở một lúc thì kéo nhau về. Mấy hôm sau tôi đến lớp thì thấy bọn nó đang ở xung quanh chỗ thằng Mạnh. Tôi chạy lại xem thì phát hoảng khi thấy chiếc nhẫn của ông thầy. Tôi hỏi thằng Mạnh. – ” mày lấy đâu ra cái nhẫn này đấy”. Nó cười và bảo ” tao sang đám ma chơi thấy mọi người đang nhấc ông ta vào quan tài thì nhẫn rơi ra tao thấy thì nhặt về luôn”. Tôi choáng khi nghe thằng này nói thế. Thằng Mạnh là thằng bạo nhất lớp tôi vì thằg này gần như không biết sỡ là gì. Ngày hôm sau thì tôi thấy nó như người mất hồn, tôi hỏi – ” này Mạnh mày bị sao thế ” . Nó bảo ” hôm qua tao đang học thì thấy ông thầy ngoài vườn, lớp da của ông ta bị bong ra từng mảnh mắt thì nhìn chằm chằm vào tao, đêm ngủ thì tao cũng thấy ông ta hiện về đòi nhẫn. Tao sợ qúa mày ạ”. Tôi nghe xog cũng thấy hơi lạnh ở lưng . Lúc đi về thì mấy đứa nghịch nhất lớp tôi rủ đến nhà thằng Mạnh xem xem ma. Tôi cũng muốn đi xem thế nào nên cũng đồng ý. Về nhà ăn cơm xog thì tôi về phòng lấy giấy vẽ bùa và lấy miếng ngọc hình phật tổ đeo vào mắt, cầm theo con dao mà ông tôi đã từng diệt ma qủy. Lấy xog đồ thì tôi xin phép mẹ cho sang nhà bạn ngủ. Nhóm tôi gồm 3 người : tôi, Hùng , Việt . Chúng tôi chơi ở nhà thằng Việt đến 11h30′ thì đi sang nhà thằng Mạnh. Sang đến nhà nó chúng tôi đi khoét một lỗ để đi vào nhà. Trước nhà thằng Mạnh thì có một cái sân rồi đến vườn. Vườn nhà thằng này rộng và có nhiều cây. Mấy thằng chúng tôi đi vào và trốn ở bụi cây ở cạnh hàng rào. Ckờ được mười phút thì tôi nghe được có tiếng mèo kêu rồi lạch cạch trong nhà thằng Mạnh. Tôi gọi mắt âm của mình ra nhìn thì thấy xung quanh đây có nhiều âm khí . Rồi cửa nhà mở ra tôi thấy Thằng Mạnh chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng. Xong tôi nhìn vào trong nhà thì thấy ông thầy còn bố mẹ nó đang bị mấy cái vong nhập . Thằnh Mạnh chạy ra cổng thì thấy cổng khóa ko chạy được nữa đàng ngồi xuốg đất ôm lấy đầu. Ông thầy thì đang bay đến ở sau thì thấy bố mẹ nó và vài cái vog đi theo. Tôi thấy thế liền chạy ra vứt bùa vào ông thầy và niệm chú. Tôi vứa bùa và niệm chú thì thấy mấy cái vog biến mất còn bó mẹ thằng Mạnh thì bị ngất còn ông thầy thì dùng niệm chú làm mấy cái lá bùa của tôi bốc cháy cả mấy đứa đi theo tôi thấy thế thì hoảng hốt ngồi im phăng phắc. Tôi vứt mấy lá bùa vào ông thì thấy ông cười điên dại rồi bay mấy. Sau khi ông ta đi thì tôi gọi thằng Mạnh cùng mấy thằng kia vào nhà. Tôi nghĩ có thể ông thầy sẽ quay trở lại nên tôi đã gọi cho bố tôi sang.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận