Home Truyện Ma Hay [Tâm Linh] Chia sẻ những mẫu chuyện/tips đi rừng – Rừng Tà Năng Phan Dũng có tâm linh thật không?

[Tâm Linh] Chia sẻ những mẫu chuyện/tips đi rừng – Rừng Tà Năng Phan Dũng có tâm linh thật không?

Chap 10: Mao Sơn gieo quẻ, tín hiệu không lành cho thằng C
Em cập nhật tiếp nhé

Thế là anh X bị thầy 9 thu lại lệnh bài, thầy 9 bảo trong suốt mấy ngày này, anh X còn cãi lời thầy thì thầy sẽ bẽ lệnh bài của anh X, trục xuất anh khỏi sư môn, để em nói thêm về cái lệnh bài này, thầy 9 có giải thích cho tụi em hiểu là khi nhập môn mỗi người sẽ được phát 1 cái lệnh bài, lệnh bài này có ghi tên cúng cơm, bát tự năm sinh, kèm theo máu và tóc của người đó, lệnh bài được làm từ gỗ đóng hòm của sư tổ, khi hòm sư tổ hết sẽ dùng gỗ của các vị chức cao khác đã đắc đạo mà dùng, hiện tại hòm này nằm ở Giang Tô, Trung Quốc, chỉ những người trong đạo Mao Sơn mới biết gốc mình hiện nằm ở đâu, thường thì khi xuất sơn họ sẽ không về thăm gì đâu, chỉ khi có việc quan trọng như đi xin lệnh bài nhập môn thì họ mới về.

Lệnh bài này như bùa hộ mạng của mỗi cá thể trong đạo, nếu hư hỏng, đánh mất hoặc bị kẻ thù trộm được thì từ mất hết đạo hạnh cho tới tàn phế, thường lệnh bài sẽ do sư phụ của người đó giữ cho tới khi sư phụ mất sẽ trả lại, điều đó giúp cho các đồ đệ có thể an tâm tu hành cũng như không dám làm phản, vì vậy trong Mao Sơn rất ít có các vụ phản đồ diệt môn, riêng anh X là ngoại lệ, được thầy 9 phát lại cho anh khi anh 18 tuổi.

Sau khi thu lệnh bài xong thì 2 thầy trò lại vui vẻ như thường, như có cuộc chia ly, anh X hỏi ông 9: “ không đưa con miêu theo hã thầy” thì bùm 1 con khỉ nhảy từ cây đu xuống ôm vai ông 9, con khỉ này người chia làm 2 màu như bát quái, trắng và xám, 1 bên mắt bị mù nên nhắm lại, thì ra là con khỉ tên Miêu, ông 9 giới thiệu, con khỉ này ông được thằng bạn phái Bắc tông nó cho, ông thấy có này có linh tính tốt nên nuôi tới giờ, điều đặc biệt là con này có sẳn mắt âm dương, con mắt mà em tưởng bị mù hoá ra là mắt âm :adore:, nói xong thì anh X giới thiệu từng thành viên trong team cho thầy 9, nêu rõ mục đích chuyến đi, ông 9 lắc đầu nói: “ trẻ trâu non dại”, xong ông liếc qua thằng C nhăn mặt quay qua hỏi anh X, “thằng này dương khí yếu vậy X, mầy không nhìn ra à?” Anh X bảo chắc do bồ nó vừa bị vậy nên nó xuống sức thôi thầy, nói xong ông 9 lấy trong túi ra 2 đồng xu rồi đưa cho thằng C rồi kêu nó quăng xuống đất để gieo quẻ âm dương, rồi thằng C làm theo, kết quả là 2 mặt sấp, ông 9 nhăn mặt, kêu thằng C quăng lại, kết quả vẫn sắp, rồi ông 9 nói:” điềm này không lành rồi, tao thấy dương khí mầy đang giảm, chắc không ra khỏi cái núi này rồi”, nghe xong cả đám im bẳng đi, cảm giác như cả khu rừng đều im, thấy vậy anh X mới la lên” thầy anh đùa thôi, thằng BÌNH và thằng C coi vô lều thống kê xem lương thực nước uống ra sao, còn bao nhiêu báo anh, kèo này phải đi săn rồi”, nói xong ông 9 quay mặt rồi dắt con miêu đi qua nói chuyện với con Mai và con Trang, anh X la lên” đó đó lại cái tật mê gái” xong con miêu bay qua ôm con Mai, con Trang với con Mai nựng con miêu, rồi nói chuyện qua lại với ông 9, lúc này thằng T mới chất vấn anh X sao lừa tụi này, anh X mới nói thật:” Cái chất mấy đứa dùng là hàng phổ thông, tìm rất dễ, độ trip cao lắm 1 ngày là hết, còn đợt này anh nghe nói con ngựa trong ngôi mộ kia là được ủ kỹ lâu năm, chúng ta có thể tìm được dmt đỉnh nhất ở trong móng tụi nó ( em nói thêm để các bác rõ, dmt ngoài có ở thực vật lâu năm ra thì trong động vật cũng có, ở nước ngoài có tụi chết biến dmt từ móng ngựa thật), xong thằng T mới bắt anh X hứa là từ giờ sẽ nói thật với cả nhóm, không là nó quậy cho chết chùm, anh X cười. Thật ra lúc này tụi em quíu lắm rồi, không dám bật lại thầy trò anh X, nên phải nương theo để rời khỏi núi này, chứ thằng T nó cay lắm rồi

Xong em mới hỏi là ông 9 chịu đi không anh, không thì anh có đủ sức mà tìm mộ đó đâu, anh X trầm ngâm nói, lúc thầy 9 quyết định vào đây cứu mình thì thầy cũng quyết định tìm nguyệt mộ này rồi, vì tương truyền khi vào núi này bằng cổng âm, thì không thể quay ra được, cách duy nhất là tìm ra cây đao của vị tướng kia, chém đứt vách núi mới thoát ra được, ngoài ra thì cũng còn 1 cách thoát ra, cách này trước anh áp dụng được rồi, để từ từ anh nói.

Thằng Bình và thằng C ra bảo sắp hết nước + đồ khô rồi, thì anh X bảo vậy giờ đi tìm nguồn nước trước, rồi mình tìm đồ ăn sau, rồi anh X nhìn lên trời 1 lúc, rồi nấm 1 ít đất dưới chân rồi bảo ngày đầu tiên vào anh có nghe tiếng suối, anh xem thì chắc ít nhất 3 ngày nũae không có mưa đâu, để anh nhờ thầy 9 tìm cho, nói xong anh X kêu: “ thầy ơi hết nước rồi, giờ dỡ trại ra suối thôi thầy, cho con mượn con miêu tìm đường xíu nha”, thầy gật đầu rồi nói nhỏ vào tai con miêu, thế là nó phi thẳng vào mảng phải bên khu rừng, rồi mất hút đi, anh X bảo chờ xíu nó về dắt mình đi, giờ mình dỡ trại thôi tụi em, còn thầy 9 để ông ở đó cua gái đi, tính ổng vậy đó không chịu làm gì đâu, trước ở quê việc lớn việc nhỏ toàn anh làm.

Xong thì con miêu cũng về, nó nhảy vào vai anh X rồi kêu tiếng khỉ, anh X gật đầu rồi lấy trái nho khô trong túi ra cho nó, xong tụi em dọn lều rồi cũng bắt đầu đi và không ngờ đây cũng là lúc tụi em đưa thằng C vào chỗ chết.

Theo dõi
Thông báo của
5 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận