Home Truyện Ma Hay [Tâm Linh] Chia sẻ những mẫu chuyện/tips đi rừng – Rừng Tà Năng Phan Dũng có tâm linh thật không?

[Tâm Linh] Chia sẻ những mẫu chuyện/tips đi rừng – Rừng Tà Năng Phan Dũng có tâm linh thật không?

Chap 12: Cái chết được báo trước của thằng C
À đang type lúc 12h nghỉ trưa thì up bài không được, thì ra anh Tủ cắt dây mạng

Nhân giờ nghỉ trưa vừa gặm xương vừa type tiếp 1 đoạn nhé các thím, chuyện này không drop giữa chừng đâu vì chỉ việc nhớ lại rồi kể thôi mà, 1 số thím bảo sao không có chuyện chịch chọt thì đơn giản thôi, vô tình thế đó thì trym bướm dùng để đi đái và té đái là chính ?

Sau đó cả đám nạnh ai này ngủ, nằm tròng chéo lên nhau vì ông 9 dành hết 1/2 cái lều rồi, con miêu thì tối nó phi về lều ông 9 chứ không ngủ với tụi em, thì đêm đó em lại mơ gặp con A, nhận thức trong mơ em biết rõ con A đã bị trộm mất vía, nên trong mơ em có đề phòng chứ không dễ bị dụ, 1 phần do em nặng vía, em mơ gặp con A trong rừng, nó bảo: ” mầy vào đây kéo tao ra với, tao lạnh quá, tụi nó bắt lại không cho tao đi”, em mới hỏi: ai bắt mầy?, nó đáp: ” đám ma chơi ở ngay cái cây mà đêm hôm đó bây đưa tao lên đó, vì nó sợ bây biết chuyện nên chỉ trộm 3 vía của tao, bây vòng lại cứu tao với”, ” nó sắp nộp tao cho con quỷ dân tộc rồi”, em lúc đó chết đứng, rồi mới nói:” để t nói với anh X quay lại cứu mầy”, con A mới nói:” thằng C chắc cũng không qua nổi, mầy nhớ để ý nó nhé”, xong con A khóc lớn lên rồi thét lên:” tụi nó về rồi, mầy nhớ quay lại cứu tao nha Thức ( Thức là tên em ạ), nếu không thì cả đám tụi mầy phải bỏ mạng lại đây với tao”, rồi tự nhiên em lại nghe tiếng người nói xì xào, đùa giỡn, chửi bới, cứ như cái chợ vậy á, rồi giật mình khi nghe tiếng thằng C la lên: ” AAAAAAAAA”, giật mình cả đám tỉnh giật, thì tụi em như chết đứng.

Thằng C bị 1 đồng bùi nhùi màu đen kéo về hướng cái suối, lúc tụi em kịp nhận thức thì thằng C bị kéo ra khỏi lều rồi, anh X lúc này bật dậy phi theo, tụi em cũng chạy theo, chỉ có con MAi và Trang là ở lại giữ con A, khi chạy ra em mới để ý, đoạn đường mà thằng C bị kéo đi rất ước + nhớt nhớt như ốc sên bò, giống như cái nhớt trên mấy cục đá dưới suối, còn lưu huỳnh thì bị nước nhờn củ con quỷ đó đẩy trôi đi, còn dây chỉ đỏ cũng bị đứt, vì lều cách suối có 10m, lúc tụi em ra thì thằng C bị kéo xuống nước rồi, anh X không nói gì cởi áo ra định phi xuống, lúc này mới thấy, sau lưng anh X là 1 chuỗi hình xăm, gồm 1 hình bát quái ngay sóng cổ, phái dưới là trải dài 6 lá bùa, chia ra 2 hàng, mỗi hàng 3 lá, bùa này không phải các lá bùa mà anh X thường vẽ, nhìn rất tà, sau này hỏi ra mới biết bùa Lỗ Ban, mà tại sao Mao Sơn là xăm bàu Lỗ Ban, thì chap sau em giải thích rõ nha, bùa này đươc vẽ bằng màu đỏ, khi anh X định nhảy xuống thì ông 9 cũng chạy ra, con miêu thì núp sau lưng ông 9, ra tới rồi ổng la lên rồi quăng ra cho anh X 2 món rồi bảo: ” X đeo vào, điểm máu ” , thì 2 món anh X nhận được là 1 đoạn dây thừng, anh X đeo vào vai, giống như mấy người leo núi vậy á, cái thứ 2 là 1 con dao, cán dao hình rồng, ở giữa có hình bát quái, lúc này anh X nhận được, rồi cắn tay nhỏ máu vào hình bát quái trên dao, lúc nào bát quái lại xoay vòng tròn, cứ như là ổ khóa mà để chìa khóa vào vậy á, rồi màu vàng của bát quái bắt đầu sáng lên, xong rồi anh X nhảy tủm xuống suối, còn ông 9 cũng cắn tay, rồi chấm máu vào đầu sợi dây thừng, xong níu lại, lúc này trời tối như mực, tụi em mới quay lại lều lấy đèn ra soi, thì thằng Bình chạy vào lấy đèn, còn em thằng Nam, thằng T ở lại giúp ông 9 níu sợi dây, ông 9 mới kêu tụi em giữ chặc, rồi tiếp tục nhỏ máu vào đầu sợi dây, sợi dây lúc này bắt đầu phát sáng màu đỏ, ánh sáng chảy dài từ đầu sợi dây xuống phía anh X, cứ như máu đang chảy xuống, đến khi sáng cả sợi dây thì ông 9 mới lấy 1 ngọn nến, ông đưa tay lên chán rồi nhẫm chú, xong chỉa tay vào ngọn nên thì nến bùng cháy lên, xong rồi ông lấy ra 3 lá bùa, ông nhẩm nhẩm gì đó, rồi đốt ba lá bùa, xong ông kêu tụi em giữ dây thừng cho chắc, đừng lại gần suối quá, tụi em đứng cách suối tầm 2,5m, lúc nay dây thừng tự nhiên nóng lắm các thím, tụi em mới vén áo lên dây để cho đỡ nóng, rồi ông 9 mới lấy bên hong ra 1 bình rượu, cùng với cây nến rồi đi xuống suối, ông ngậm rượu vào rồi thổi vào nến, các bác tưởng tượng như tụi nhóc đường phố hay biểu diễn thổi lửa vậy á, nhưng khác ở chỗ là ông 9 thổi 1 hơi rất dài, lừa tóe ra sáng cả khu, lúc này 2 thằng kia mới cầm đèn pin ra thì cũng đâu còn tác dụng, cả quá trình ông 9 phun đúng 3 hơi, thì sáng lên tụi em mới thấy anh X đang vật lộn với đống bùi nhùi màu đen, cái đó nhìn y như con người, chỉ khác là không có tóc, mắt nó màu xanh dương, điều đặc biệt là vành tai của nó rất lớn, chắc to ngang cái đầu, còn thằng C thì đang nổi lên bênh trên mặt nước.

Cả đám tụi em không ai dám phi xuống cứu vì sợ vl :cry:, C ơi xin lỗi mầy, nếu lúc đó tụi tao nhảy xuống chắc giờ mầy cũng có bạn ở dưới, xong phần anh X thì chiến đấu ngang ngửa con quái đó, con quái đó thì sợ cái dao của thầy 9, nên không tấn công được anh X, tụi em tưởng là có hy vọng, nhưng lúc này cái dây thừng bắt đầu tối màu, cũng hết nóng, tụi em mới la lên, ông 9 ơi bơm thêm máu, dây sắp hết sáng rồi, ông 9 mới bấm tay nhẩm nhẩm rồi quát,” bơm cmm , kéo lên, nhanh”, thằng T mới la lên: ” còn thằng C chưa cứu được mà”, ông 9 mới bảo:” kệ mẹ nó, muốn chết cả đám không”, tụi em sợ quá nên kéo hết cỡ, dùng hết sức bình sinh mà kéo như trâu, anh X đang thắng thế thì bị giật ngược trở lại, ông 9 cũng ” tắt lửa”, lúc này tụi em kéo anh X vào bờ xong rồi, thì anh X quay qua nạt: ” sao kéo anh lên, sắp cứu được C rồi”, ông 9 mới quát, dây hết máu rồi, mầy muốn chết ở dưới thì cứ xuống lại, xong tụi em nhìn ra kia thì tối đen, kêu tên thằng C thì nó không trả lời, lúc này thằng Bình mới gọi đèn ra, thì mới kinh hoàng, con quỷ đó đang nhìn tụi em, nó trồi cái đầu nó lên khỏi mặt nước, vẻ mặt nó như đang thách thức tụi em, kế bên là thằng C, xong rồi nó kéo thằng C xuống cái lỗ giữa suối, người anh X lúc này nhớt nhớt, anh bảo con quỷ suối này người nhớt lắm, anh không bấu vào nó được, anh có nhìn qua thằng C, thì nó bị cắn đứt cánh tay rồi.

– Em giải thích thêm vì sao ông 9 không bơm thêm màu thì sau này ông 9 kể là:” lúc đó bấm tay, bấm ra số thằng C tận rồi, lúc này thằng X đang ở dưới lãnh thổ con suối quái nữa, Huyết Hỏa Di Tơ Thuật ( cái thuật mà truyền máu) lúc này cũng hết tác dụng rồi, em nói thêm phần này nhé, các thuật của Mao Sơn chỉ dùng được 1 lần trong 1 khoảng thời gian nhất định, chứ không phải như trong phim mà tung skill liên tục, thi triển xong thì phải nghỉ ngơi vài ngày sau mới dùng thuật đó được nữa, giống như hồi skill trong game vậy á, + thêm đang ở dưới nước nữa, nên bắt buộc phải kéo anh X lên và bỏ thằng C.

Lúc này em quay qua hỏi ông 9: “thằng C giờ sao ông”, ông 9 quay qua trợn mắt, táng cho anh X 1 cái thật mạnh rồi quát lên: ” aksdjasdasd” tiếng Trung các thím ạ, nghe không hiểu mẹ gì, rồi ổng quay mặt đi về phía lều mặt kệ thằng C, em mới hỏi anh X ổng nói gì vậy anh, anh X mới bảo, sư phụ thầy 9 nhập về, chửi: ” thầy trò chúng mầy, lại một mạng người”, lúc này tụi em mới đứng hình, hỏi anh X giờ thằng C sao anh, anh X nói: ” C chết rồi, ở đây có suối quái, thằng T mới chửi: “ MÁ, suối quái là cl gì”, anh X nói, ” Sông thì có thủy quái, suối cũng có suối quái”, anh nói thêm do lúc trước khi ngủ anh quên đeo chỉ đỏ cho cả đám + thêm thằng C đang yếu dương khí, nên nó bị con suối quái kéo xuống, thật ra sợi chỉ đỏ đó rất quan trọng, khi buộc vào 9 người thì hồn 9 người sẽ được buộc lại với nhau, nghĩa là 1 người chết 8 người con lại cũng đi luôn nhưng cũng có nghĩa con quỷ sẽ kéo 1 lúc 9 người chứ không phải 1 người, bởi vậy con A đêm hôm đó không bị kéo đi xa là vậy, xong rồi thì cả đám cũng quay về lều, vừa đi em vừa hỏi anh X có cúng gì cho C không anh, anh X nói: ” C bị bắt cả người lẫn hồn rồi, cúng thì con suối quái kia nhận được chứ thằng C nhận không được đâu, giờ chỉ có cách kéo hồn C lên hoặc bỏ lại đây luôn, mà để kéo hồn thằng C lên thì chỉ có thầy anh mới làm được, mà muốn câu hồn thằng C thì phải giết được con quái này, để mai anh hỏi thầy 9 xem, anh xin lỗi tụi em, tới lều thì ông 9 vẫn đống đô ở bên lều kia, tụi em mới kể lại cho con MAi và TRang nghe, 2 con khóc um lên, tụi em cũng khóc theo, thì tự nhiên con A cũng khóc :waaaht:, sợ vl tưởng bị nhập nữa thì anh X bảo:” 1 phần thần tính con A vẫn còn, nó khóc thương tiếc cho thằng C”, lúc này tầm 3h rồi, tụi em khóc 1 lúc rồi cũng ngủ đi, do vừa xảy ra chuyện nên em cũng quên kể lại việc mơ gặp con A, chờ sáng mai hỏi ông 9 xem cứu được hồn thằng C không và đây cũng là lần đầu tiên em gặp cái mà người dân ta hay truyền miệng “ MA DA” và nguồn gốc thật của Thầy 9 Câm.

Theo dõi
Thông báo của
5 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận