Home Truyện Ma Hay [Tâm Linh] Chia sẻ những mẫu chuyện/tips đi rừng – Rừng Tà Năng Phan Dũng có tâm linh thật không?

[Tâm Linh] Chia sẻ những mẫu chuyện/tips đi rừng – Rừng Tà Năng Phan Dũng có tâm linh thật không?

Chap 13: Kế hoạch trả thù cho C: Hoả Linh Thổ Mộc trận
Tiếp nha, này em viết xong từ trưa rồi, chờ các thím đọc hết em up tiếp :byebye:

Quay về lều thì anh X vén cửa lền ông 9 ra, xì xào 1 tí, rồi quay lại với tụi em, ảnh bảo: “ thầy 9 nói đồng ý giết con suối quái này rồi, bản thân là người hành đạo, thấy tà ma sao mà không trừ được, nên các em đừng buồn cho C, con suối quái nó sẽ lên lều bắt người tiếp, nên cơ hội bắt nó là có, giờ tụi em đi ngủ đi, mai là 1 ngày dài đấy”

Sau đó thì tụi em cũng ráng mà ngủ, đúng 5 giờ thì anh X gọi tụi em dậy để rửa mặt, ra ăn sáng, thì ra tối qua lúc tụi em ngủ thì anh X lặng lẽ đi sẳn đêm 1 mình :pudency:, cảm động vl, chắc ổng thấy có lỗi vì việc tối qua, thì cả đám cũng bắt đầu ra khỏi lều, thì thấy ông 9 ngồi đang thiền trước suối, lẩm bẩm gì đó, trời lúc này còn tối lắm các thím, do trong rừng mà nắng lên trễ lắm, rửa mặt xong thì đi ra bên đống lửa ăn gà, trong rừng thì chỉ việc vặt lông, làm sạch bên trong rồi quay thôi, hôm qua thì tụi con gái nấu kiểu có thời gian nên ăn gà luộc nước suối các thím ạ, phải công nhận gà mà luộc bằng nước suối nó ngọt lắm, ban đầu em có nói là suốt cả chuyến đi phải ăn chay, nhưng do tình hình lương khô không đủ, số ngày đi lệch khá nhiều, nên giờ có gì ăn đó ạ.

Ăn sáng xong thì cả đám kéo nhau ra suối ngồi, lúc đầu cũng sợ không dám ra, nhưng anh X bảo con quỷ này sáng nó không dám chui ra khỏi hang đâu, lúc này cũng đỡ rén, tụi em bắt đầu ra suối ngồi để trao đổi với ông 9, lúc này ông 9 mới bảo: “ tối nay con quỷ này sẽ lên bắt người tiếp, nhưng hiện tại thì tao không biết ai sẽ là người tiếp theo, vì dương khi tụi bây như nhau, con A thì bỏ qua vì nó không đủ vía, quỷ không bắt người thiếu vía đâu, nên giờ chỉ còn cách ém âm khí vào 1 đứa, để làm con mồi, tao với X thì là chủ lực, nên không làm được rồi, 1 phần dương khi tụi tao cao quá”, xong ổng liếc qua con Mai và con Trang rồi nói: “ nam dương nữ âm, 2 em chịu khó làm con mồi nhé”, thằng Bình mới bảo:” ủa anh X, sao không dùng hình nhân thế mạng đi anh”, anh X mới trả lời:” thuật thế mạng chỉ áp dụng được cho ma, quỷ tồn tại dưới dạng linh hồn, còn con suối quái thì là thi biến rồi, mắt nó nhìn được mà em”, nghe vậy con Trang xung phong vì cả đám ai cũng biết con Mai là con tiểu thư nhát cấy, thấy vậy ông 9 bảo:” em đừng lo nhé Trang, đã có anh bảo vệ em”, nói xong ông 9 bắt đầu kể về kế hoạch để team chuẩn bị.

Trước tiên ông 9 hỏi anh X về con quỷ suối nó như nào, thì anh X kể, người nó trơn nhớt, móng tay và răng nanh nó rất dài và nhọn, 2 cái tai nó rất to, tối hôm qua không tài nào con chém trúng nó được, hơi thở nó thở ra có khí âm, trong vòm họng nó có 1 tuyến bắn độc.

Xong ông 9 quay qua nói con Trang, để hạ dương khí của em xuống, thì cách nhanh nhất là ăn măng, măng là loài chí âm, + thêm măng rừng nữa thì perfect, ông 9 kêu: “ X coi dắt con miêu đi đào măng đi nhé, chờ qua 12h hã đào, trước 12h là giờ dương, ăn không có tác dụng lắm đâu”, anh X gật đầu.

Về phần con suối quái, theo ngũ hành, con này hệ thuỷ, tương khắc của thuỷ là thổ nên sẽ giết nó bằng thổ, tức là sẽ trôn sống nó, để tăng sức mạnh cho thổ thì sẽ là hoả, có thể trôn nó xuống đất rồi nung nó, tương sinh với hoả lại là mộc, thì kế hoạch sẽ là: mình sẽ đào trước 1 cái nguyệt, bên dưới cấm trước cọc tre kèm theo lá rừng khô, tối đến chờ nó kéo con Trang ra khỏi lều, thằng X và thằng T sẽ dùng lưới tẩm máu chó mực từ 2 bên lều phí ra chụp nó lại, rồi em và thằng Nam, Bình lúc này từ trong lều sẽ chạy ra hợp sức với X và T, đẩy con quái xuống lỗ, khi đó thầy sẽ mượn lửa Tam Muội mà đốt nó, sau đó thì sẽ làm lễ siêu sinh cho nó, rồi gửi thuyền Bát Nhã ra câu hồn thằng C lên, nhưng để đề phòng bất trắc nó thoát được, thì ta sẽ đan 1 cái nắp và dán chú lên đó, con Mai nhiệm vụ là khi team đang chiến trên này, nó phải bơi ra suối, bịch cái lỗ lại bằng cái nắp đó.

Tụi em nghe xong thấy ông 9 đỉnh vl, cả đám hô hào việc trả thù cho C, và bây giờ bắt đầu phân chia công việc, thằng X, em, con miêu đi đào măng, đốn tre, thằng T, Bình, Nam đi đào lỗ, cái lỗ này sẽ nằm bên trái của cửa lều, rộng 1,5m dài 5m, sâu 8m còn con Trang Mai vào lều thầy dặn thêm 1 số điều, xong ổng cười điểu điểu, không biết có ý gì với 2 đứa đó không, nói xong thì ổng quát lên:” nhanh đi tối rồi”.

Thì cả team chia nhau đi chuẩn bị, vào rừng thì con miêu tìm được bụi măng, em sẽ đào măng con anh X đốn tre, tầm 2 tiếng sau tụi em về, thì tụi thằng T chưa đào xong nữa, em mới nhảy vô đào chung, còn anh X thì tuốt tre thành cộc, đan 1 cái nắp như lời ông 9 dặn, còn con Mai và Trang vẫn ở trong lều, em mới kêu thằng Nam nghỉ tay xíu, vô lêu coi 2 đứa đó sao rồi, thì thằng Nam vừa tới lều ông 9 la lên” đừng có vào, đi đào nguyệt đi”, thằng Nam mới la lên:” tụi bây ổn không vậy”, con Trang mới đáp lại:” tụi tao ổn, mầy đi đi”

Các thím biết không, đối với ma quỷ thì bùa chú có tác dụng mạnh, còn thi ma như vậy thì chỉ có đau kiếm mới giết được nó, đang đào thì anh X lại thay cho thằng Bình, xong em mới hỏi, “ ủa anh X, trên lưng với ngực anh vẽ gì ghê vậy, tối đó em thấy nó phát sáng, vài giây sau em ngất luôn” anh X mới cười rồi bảo:” người anh được thầy 9 xăm chú lên đó, ai nhập môn cũng được xăm, anh cũng không biết thầy 9 xăm lên người anh tự khi nào”, rồi em hỏi:” sao 2 hình xăm trước sau khác nhau vậy, cái sau nhìn gớm quá” anh X đáp:” em tinh mắt đấy, người anh “ trước ngực Mao Sơn – sau lưng Lỗ Ban” đó em”, thằng T mới la lên:” wtf, gì ghê vậy anh”, anh X mới giải thích:” thật ra thầy 9 ban đầu là đệ tử phái Lỗ Ban 36 chữ, nhưng phái này dùng bùa ác quá, để anh kể cho nghe”
Tương truyền phái Lỗ Ban này hình thành trước cả Mao Sơn, Lỗ Ban ban đầu được phát triển bởi tầng lớp hạ đẳng ở Trung Hoa, chủ yếu làm nghề mộc, bùa Lỗ Ban rất mạnh, tàn ác, nhưng sức mạnh duy trì không lâu, trái ngược với Mao Sơn, 1 lá bùa của Mao Sơn có hiệu nghiệm tới cả nghìn năm, bởi vậy mới có thể phong ấn quỷ dữ, lăng mộ, còn người luyện bùa Lỗ Ban phải nuôi tỗ giữ nghề, bằng cách khi họ đóng nhà, xây nhà thuê thì tới căn nhà thứ 10 phải dán bùa Lỗ Ban vào chỗ bí, nhà đó sau này con cháu sẽ tan nhà nát cửa, thấy vậy nên thầy 9 không tâm đắc với môn phái này, trong một lần đến Giang Tô gặp được Mao Sơn đang hành hiệp, thầy 9 bắt đầu xin vào Mao Sơn từ đó, nói cho dễ hiểu: Lỗ ban và Mao Sơn giống nhau ở điểm là dùng được bùa, điểm khác là Mao Sơn bùa dùng được lâu, không mạnh bằng Lỗ Ban, còn Lỗ Ban bùa mạnh, nhưng hiệu nghiệm ngắn và cách luyện tà ác
Khi thầy 9 vào Mao Sơn, ông đã tìm được cách dung hoà giữ Lỗ Ban và Mao Sơn, và anh X chính là tác phẩm của thầy 9, Trước ngực Mao Sơn – Sau lưng Lỗ Ban.

Đào nguyệt xong thì cũng tối rồi, ông 9 cùng 2 đứa nữ cũng ra khỏi lều, mặt tụi nó có vẽ khó chịu, còn ông 9 thì cười dâm đảng, rồi ông la lên: “ tối nay không cần giăng dây, rải bùa máu gì hết, con quỷ này tới số với thầy” và vẫn như thường lệ, 5h chiều phải chui vào lều, lần này ông 9 mở vách ngăn, cả đám bắt đầu chờ đợi giờ G, ông 9 nói” bây mệt thì ngủ trước đi, gần tới giờ t gọi dậy xếp đội hình”, giờ này ai mà dám ngủ, ngủ quên con suối quái nó tới kéo khi nào không hay.

Theo dõi
Thông báo của
5 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận