Home Truyện Ma Hay [Tâm Linh] Chia sẻ những mẫu chuyện/tips đi rừng – Rừng Tà Năng Phan Dũng có tâm linh thật không?

[Tâm Linh] Chia sẻ những mẫu chuyện/tips đi rừng – Rừng Tà Năng Phan Dũng có tâm linh thật không?

Chap 2: Sài Gòn -> Hà Nội -> Chân núi Tả Liên Sơn

Nhóm mình khởi hành bay từ SG ra Hn là đêm 12 âm, sáng 13 âm thuê xe ở HN, ra tới chân núi là 8 tiếng chạy xe máy, tầm 1h chiều team mình đã ở chân núi, và quyết định cấm trại, sáng 14 âm sẽ khởi hành lên núi lúc 5h sáng, các bác biết vì sao mình đi ngày đó không, vì 14-15 âm trăng sáng, dễ di chuyển

1 phần team mình cấm trại trước khi leo là để 1 lần nữa anh X truyền tải lại cách di chuyển, 1 số điều lưu ý và sắp xếp cũng như xem lại đồ đạc, và 1 số lưu ý chính như thớt đã kể, và mình xin kể thêm:
Chiều đó team mình cúng dưới chân núi, rồi dựng trại, anh X bảo là: khi leo núi, tuyệt đối không được đùa giỡn, không được hù doạ nhau, không được tự ý rời đoàn, v.v.v nói chung mấy cái cơ bản, quan trọng nhất là không được bẻ cây

Mà vl 1 cái, con A ( em gọi tắt ) nó tới tháng do tính sai ngày, sợ team chửi nên dấu luôn, đi về mới biết, và đó cũng là 1 trong các nguyên nhân team mình mấy 4 thành viên

Tối hôm đầu tiên thì rất vui, ngồi bên đống lửa ? trại, anh X kể là 1 năm núi sẽ nhốt lại 1 người, năm nay có rồi nên các bạn đừng lo, nghe cứ tưởng ảnh đùa, team mình thì chả ai mê tính cả, nên đam mê mạo hiểm lắm, mình có hỏi anh X rằng có chuyến đi nào gặp nguy không, anh kể:

Hồi 2014 anh có dẫn 1 đoàn đi theo dạng công ty tổ chức, đông lắm, tầm 30 người, nên ngoài anh ra còn có 6 bạn leader khác dẫn team, chia làm 5 đoàn đi nối dài, đợt đó có cặp đôi cãi nhau trọg rừng, chửi tục thế là tối đó phát hiện bạn nữ treo cổ trong rừng, hoảng quá cả đoàn ngưng và về luôn, đó cũng là sự cố đáng tiếc duy nhất khi anh dắt đoàn ( vụ này người thân tự xử lý, nên không có truyền thông gì nhiều)

Bẫn đi thì cũng 7h tối, lúc đó sương xuống lạnh lắm, ở bìa rừng nên gió rất mạnh, team mình chia ra 2 lều nam và nữ, ai về đấy ngủ, chuẩn bị sức cho chuyến đi dài sáng hôm sau, nhưng chưa gì hiện tượng lạ đã xuất hiện, con A mà em kể nó tới tháng á, tối đó bị gõ đầu, sưng hết cả trán, giật mình nó tỉnh dậy thì thấy cái bóng chui ra lều của nó, nó la lên thì bên tụi em ùa qua mở đen dò khắp nơi thì không thấy gì, thấy vậy anh X kêu nó ra thắp nhan lần nữa, xin ma rừng cho nó ngủ đêm nay, lúc về sẽ cúng thêm, vậy mới ngủ được trọn đêm, và đó cũng là đêm yên bình nhất trong chuyến đi

Theo dõi
Thông báo của
5 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận