Home Truyện Ma Hay [Tâm Linh] Chia sẻ những mẫu chuyện/tips đi rừng – Rừng Tà Năng Phan Dũng có tâm linh thật không?

[Tâm Linh] Chia sẻ những mẫu chuyện/tips đi rừng – Rừng Tà Năng Phan Dũng có tâm linh thật không?

Em viết tiếp nhé, à có 1 số thím hỏi về anh X, thì anh này cũng không tốt lành gì đâu, khi gặp thầy 9 mọi chuyện mới vỡ lẽ.

Sau khi đưa con A lên cây, nhóm em quay về lều, chuẩn bị 1 số công cụ như đêm hôm qua, dây chỉ đỏ nối vòng qua chân từng thành viên, buộc thêm 8 cái chuông, còn cái hình nhân kia thì cho nó nằm giữa, không buộc gì, và lần này nằm kế hình nhân là em và thằng T 6 múi, lần này anh X có dặn khi gió lên, các bạn phải nhắm mắt cho tới khi anh X ra hiệu, có chuyện gì cũng không được mở mắt, anh X viết ký hiệu đánh thức mọi người lên tờ giấy và ghi là: “Túc Túc Túc” thì khi nghe tiếng đó team mới mở mắt, nằm vừa lạnh vừa sợ, giờ này chắc con A teo trym rồi, nhiệt độ giảm còn tầm 5-6 độ gì đó, em nghĩ nó không bị quỷ bắt thì cũng lạnh chết, bẵng đi thì 11h59 rồi, gió bắt đầu nổi lên, lần này lạ, sương ngoài lều nổi lên, nhưng lại màu xanh lá :surrender:, lần này em nghĩ chết cmnr, thế là nhắm mắt quay đầu qua con MAi, rồi như ai mở cái cửa lều ra, gió + sương màu xanh lùa vào, lạnh nổi da gà,ở ngoài chó hoang cũng bắt đầu hú, con Mai nó bấu tay em chảy máu luôn, em không thể lên tiếng được, em ráng nhịn ,em mà bị gì em cũng lôi nó theo, thì gió lùa vào từng đợt, từng đợt, rồi cảm giác kinh khủng nhất đêm đó là như có ai đó chồm qua người em, rồi em cảm nhận rõ cái hình nhân nó bay lên các thím ạ, sợ quá nên em không dám mở mắt xem như thế nào, lúc đó em hít thở theo kiểu, hít 1 hơi thật sâu rồi nín thật lâu, em cũng không biết là nằm như vậy trong bao lâu nữa, cảm giác cứ như 1 giây trôi qua bằng 1 tiếng vậy á, sợ vl, xong tự nhiên em nghe tiếng anh X gọi ” Túc Túc TÚc” em định mở mắt rồi, nhưng sợ bị ma dụ, em nhắm luôn không mở để xem tình hình như nào, thì tự nhiên có ai đó lay lay người em, em kiểu thôi xong cmnr, không lẽ nó bắt em đi theo, rồi thằng T nó táng em 1 phát, em mới giật mình tỉnh dậy, thì ra là mọi chuyện xong xuôi hết rồi, cũng không có gì ghê lắm :sweat:, quay qua thì cái hình nhân mất tiêu, lúc này là 12h15 rồi, cả đám mới nhìn nhau, anh X bảo ngồi yên anh điểm danh, nhìn sơ qua thì đủ người, xong thằng C hỏi: ” ra đón con A thôi anh”, rồi nó đứng lên, anh X kéo tay nó lại rồi bảo, đừng em, tụi nó còn ngoài đó đó, giờ ráng chịu thêm 30p, đúng 12h45p mình ra đón em A, nghe sợ vl, lúc này thì đúng như anh X nói, tụi em cảm giác rõ có người đi xung quanh lều tụi em, lúc này cả đám xúm lại anh X, hỏi ảnh giờ chờ vậy thôi hã anh, nó có vào lại không, anh X bảo, nó giờ đang chơi với con hình nhân ngoài đó đó, như tối qua nó chơi với con A vậy đó, giờ mình ra là nó bắt theo luôn, ráng chờ đi tụi em.

Thì đúng 12h45 anh X mở cửa lều, tụi em bám sau anh X tiến ra phía cái cây mà con A đang ở, thì anh X gọi: ” Sao rồi em, em ơi ổn không”, tụi em cũng gọi theo, ” sao rồi mầy, mọi chuyện kết thúc rồi, đừng sợ”, thì tuyệt nhiên ở trên cây không ai trả lời, thấy không lành anh X gọi đèn lên thì thấy con X ngồi thất thần trên đó, các bác biết mấy người bị ma dấu không, nó giờ y như vậy đó, rồi anh X bắt thang leo lên, thằng T leo lên sau, hạ con A xuống, dẫn vào lều, anh X liền lấy cây nhang ra, đốt lên rồi quơ 3 vòng quanh đầu con A để trấn an nó lại, nhưng nó vẫn không tỉnh, cứ đơ như người thực vật, mắt con A lúc này nhìn như vô hồn, thằng C bồ con A thấy vậy nạt anh X: ” A bị ma bắt hồn rồi hã anh X”, ” giờ sao đây anh, nghĩ sao anh để nó 1 mình ngoài đó vậy”, anh X quay qua nói: ” anh cũng không hiểu, A không thể bị lũ quỷ này bắt hồn được, đây là điều không thể”, anh X mới la lên: ” không lẽ con A bị trộm mất vía rồi sao”, em mới hỏi ” ủa là sao anh, nó bị mất hồn rồi hã”, anh X mới bảo, nam có 7 vía, nữ có 9 vía, nếu mất quá 2 vía thì sẽ có tình trạng như con A lúc này, để anh test xem, các bạn đừng lo quá.

Anh X gương, rồi lấy dao cắt tay con A, lấy máu chét lên gương, vẽ hình tròn giống như hình phong ấn cữu vĩ của NAruto vậy á, rồi lấy bát quát gắn vào gương, xong anh X đốt 1 cây ngang, bảo tụi em ngồi xa ra, rồi anh cầm cây nhang đứa từ trên đỉnh đầu xuống chân con A 4 lần, trước mặt – sau lứng – trái và phải, rồi anh X cầm gương lên soi vào A, lúc này em cũng hoảng, sói vào nhìn không thấy mặt A, mà thấy mấy cái chấm sáng, như đom đóm vậy á, anh X đếm, ” 1, 2, 3 … 5, 6, chết, còn có 6 vía” vậy là con A bị ai đó lấy mất 3 vía, nên giờ nó vậy, thằng C như muốn khóc, hỏi anh X, vậy giờ sao anh, anh X trả lời, ” không sao đâu em, mai anh tìm lại 3 vía kia cho, giờ các bạn đi ngủ đi cho lấy sức, ngày mai mình còn trận chiến lớn hơn nữa”, thằng T la lên, Wtf, chiến gì nữa anh, anh bảo dấu con A hôm nay thành công là được rồi mà, anh X mới chau mày nói, ” anh xin lỗi mấy đứa, thật ra cách dùng hình nhân chỉ là câu giờ, chờ thầy anh đến, khi quỷ mang hình nhân về hút hết máu trên hình nhân thì nó phát hiện ra không có hồn, nó biết bị lừa, mai nó sẽ quay lại và tàn ác hơn gấp nhiều lần hôm nay, giờ mấy đứa nghe anh, cứ đi ngủ đi, con A không sao đâu, nó chỉ mất vía, mình phải giữ cái hồn của nó cái đã”, nói xong anh nhìn ra phía cửa lều, một cái nhìn đầy lo sợ.

Sáng hôm sau vẫn như hôm nay, anh X sẽ đi đào ngãi, còn team em ở nhà phơi nắng và và đi ngủ lấy sức, thằng C thức chăm con A cả đêm không ngủ được, thấy vậy sáng hôm sau con MAi với con Trang chăm thay cho thằng C, thằng C mới chợp mắt 1 lúc, lúc này thì chỉ còn em, thằng T, thằng Nam, thằng Bình là làm được việc, anh X mới phân công cụ thể các việc sau:
Đầu tiên là sẽ dỡ hết 8 gốc của 2 lều để cắm lại, trước khi làm anh X hỏi cả nhóm, ở đây có ai tuổi Rồng, Hổ, Dậu không, thì có em với thằng Bình, thằng C là sinh năm đó, anh X nói: ” đúng là trời độ, nếu chỉ có 1 hoặc không ai thì chỉ có chết, anh cần máu của tụi em để vẽ chú, các em tuổi nằm ở các linh vật thượng dương, nên có thể dùng để cản ma, quỷ”, em mới hỏi, cần nhiều máu không anh, anh X mới bảo, nếu lấy của 1 mình em thì chắc rút xong em die luôn, nhưng có 3 đứa thì chắc vừa đủ.
Tiếp theo là dỡ 8 cái chân trại lên để cắm lại, khi cắm sẽ trôn thêm các món sau: Lông ngỗng, đuôi chó mực, 1 lá bùa anh X vẽ, có nhuộm máu của tụi em, cấm xuống sẽ rãi máu chó mực quay cái chân trại hình vòng tròn, tức 8 vòng tròn nhỏ, xong anh X lấy máu tụi em xong, anh kêu tụi em nghĩ ngơi xíu đi cho lại sức, anh bắt đầu vẽ chú lên lều tụi em, vẽ bằng máu tụi em, em ví dụ ảnh dưới cho các bác hiểu rõ vẽ như thế nào.
Phần bên trong liều sẽ chuẩn bị kỹ hơn, vì đêm nay tụi em sẽ ” tử thủ” ở trong này, anh X lấy ra 4 cái tượng là Tứ đại thiên vương, xong anh X lấy thêm 1 cuộc dây chỉ bằng vàng, anh giăng lên thành hình vuông, lấy 4 bức tượng thiên vương đè lên, tiếp theo anh vẽ là bùa hình tròn ở giữa lều, và team em sẽ ngồi vào đó, vòng ngoài là 1 hình tròn đèn cầy, đã được rưới máu của tụi em lên, trên đỉnh đầu lều sẽ treo 4 bát quái cho 4 hướng, xong anh ra ngoài rải tiếp máu chó mực vòng tròn của lều, xong thì anh kêu team em nghỉ ngơi đi, lúc này cũng 2 giờ rồi, tầm 4-5h team em sẽ tập hợp lại lều để em anh dặn dò lần cuối.

Theo dõi
Thông báo của
5 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận