Home Truyện Ma Hay [Tâm Linh] Chia sẻ những mẫu chuyện/tips đi rừng – Rừng Tà Năng Phan Dũng có tâm linh thật không?

[Tâm Linh] Chia sẻ những mẫu chuyện/tips đi rừng – Rừng Tà Năng Phan Dũng có tâm linh thật không?

Chap 14: Kế hoạch B: Ngọc Nữ Hỉ Thần thuật
Đậu xanh viết xong bấm nhầm rest mất bài :bad_smelly:

Tiếp nhé các thím

Xong lúc này cũng tầm 7h tối, cả đám không ai dám ngủ cả, lúc này ông 9 mới đứng lên đi ra ngoài, ổng bảo:” để tao ra ngoài kiểm tra lại cái lỗ”. rồi cầm theo cây rựa đi ra, tụi em cũng không quan tâm cho lắm, lúc này chỉ cảm thấy hồi hợp là chính, xong mới quay qua để ý con Trang với con Mai, 2 đứa cứ chui vào 1 gốc mà ngồi, em hỏi lúc trưa ở trong lều có gì không thì nó bảo không có gì đâu, thằng T hỏi thêm, ông 9 làm gì tụi mầy rồi à, thì anh X mới quát thằng T:” Cẩn thận lời nói đi em, thầy 9 mà nghe ổng chửi cho mà nghe”, con Mai mới nói không có gì đâu, tụi tao hơi lo thôi, thì tầm 30p sau ông 9 vào, người ổng dính toàn cát, anh X mới hỏi: ” bị gì vậy thầy, gặp ma hã”, ông 9 đáp:” tối quá đi lỡ té :confuse:”, cả đám cười tóe lên , xong xui thì thằng Bình mới quay qua anh X hỏi:” còn ngãi không anh cho em 1 miếng với, em đuối quá”, lúc này tụi em mới nhớ ra, hùa theo xin, anh X bảo hết rồi, khúc rừng này anh có tìm nhưng không có, thì ông 9 mới bảo:” tao có loại tăng lực này xịn lắm, bây uống không”, em mới nghĩ: “ông 9 nói xịn thì chắc là nhân sâm rồi :dribble:”, em mới quay qua hỏi:” sâm hã thầy”, thì ông 9 không trả lời, mà mở balo lấy ra 2 lốc bò húc rồi bảo: ” bò húc thái đó mày :surrender: “, xong quăng cho X với em mỗi đứa 1 lốc, rồi bảo chia ra uống đi, xong tụi em mới chia ra, anh X với 2 con kia không uống, mà công nhận, 3-4 ngày không uống nước ngọt thèm vl, húp vô 1 ngụm cảm giác nó chạy toàn thân, phê lắm các thím, xong rồi ngồi chơi chơi xíu cũng 11h30, ông 9 kêu: ” X, T, Mai ra ngoài vô vị trí đi, nhớ cầm theo đồ đó, còn con Mai thấy thằng T và X chụp con quái thì em chạy ra đậy cái miệng lại nha em”, xong trong này, con Trang nằm xích ra gần cửa lều đi,để cho con quái nó bắt cho dễ, khỏi mắc công nó bò vô dơ cái lều, mình còn dùng mấy ngày nữa lận , con Trang cũng ậm ực nghe theo, xong thì tụi em ở phía trong nằm bình thường thôi, không cần sắp xếp gì, thích nằm sao thì nằm, tất nhiên thì cả đám nằm chụm lại ông 9 rồi, sợ vl ra, còn con A thì cứ quăng vô trong gốc, con miêu thì ông 9 ra hiệu cho nó bay ra cái cây kế lều, để canh con A.

Sắp xếp xong thì cũng 11h55, ông 9 mới kêu:” nhắm mắt ngủ đi, mở mắt nó tlhấy là nó bắt mầy đó, khi nào tao ra hiệu lần 2 thì mở mắt”, xong tụi em cũng nhắm mắt, mà sợ vl, các thím biết kiểu sợ con quái nó bắt mình chứ không bắt con Trang á ,bẳng đi 1 xíu thì em nghe tiếng động ngoài lều, em khều tay thằng Nam với thằng Bình, tụi nó cũng hiểu ý, xong lúc này em bắt đầu dùng skill hít thật sâu rồi nín thở thật lâu, lúc này em nghĩ con kia chắc cũng dạng cương thi, mình nín thở chắc nó không tìm ra em :big_smile:, xong cứ hít thở kiểu đó tầm 10p em chịu không nổi,vì hít thở kiểu đó mệt lắm, xong con quái vẫn chưa vô, tụi em vẫn nằm chờ tiếp thôi, xong tầm 1 tiếng sau thì có 1 mùi thúi sốc lên, thúi vl ra, thúi y như mùi chuột chết vậy á, xong lúc này bằng đầu nghe tiếng gừ gừ gừ, ông 9 mới ho lên 1 cái, cả đám hiểu là con suối quái tới rồi, vô tư thế sẳn sàng, chờ hiệu lệnh lần 2 của ông 9, xong chưa gì chỉ nghe tiếng con Trang nó hét lên, lúc này tụi em mới bật dậy phi ra cửa lều, thì anh X và T cũng chụp được nó, diễn tả sơ qua cho các thím hình dùng nó, nó nằm bẹp xuống như 1 nhúm bùi nhùi vậy á, mà lại có đầy đủ tứ chi như con người, tay nó nắm cổ tay con Trang, phần đầu thì y như chap trước em tả, xong tụi em chuẩn bị nhào vô đẩy nó xuống miệng hồ thì bùm, chưa kịp phi vào thì nó vùng dậy, quay 1 vòng anh X và T văng ra, lúc này cả đám mới đứng hình, con này nó cao ít gì cũng 2m, mà nó đứng kiểu khòm khóm thôi chứ không đứng thẳng, tụi em lúc đó đứng hình, mà nhớ lại hài ở chỗ, con quái cũng đứng hình như đám tụi em luôn, 7 người 14 cặp mắt nhìn nhau, cả cánh rừng tự nhiên im lặng, nghe được tiếng gió luôn, xong ông 9 mới hét lên: “CHẠY ĐI TỤI BÂY” mà ổng chạy rồi mới hét :what:, tụi em đơ thêm 2s mới kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mới phi vào hướng rừng, còn con quái bây giờ cũng nắm tay con Trang lôi nó xuống suối tiếp, xong ông 9 mới hét lớn lên: ” quay lại tụi bây ơi”, tụi em lúc này kiểu chấm hỏi, quay lại thì ông 9 đang đứng trước lều thật, lúc này tụi em mới quay lại lều, còn ông 9 thì tiếp tục dùng skill thổi nến để thắp sáng tầm nhìn, xong ổng nói lại đây xem diễn tuồng nè tụi bây.

Tụi em hớt hãi chạy lại, hỏi giờ sao thầy 9, anh X mới nói:” giờ sao thầy, khô máu với nó luôn không”, xong ông 9 mới nói: từ từ, bây nhìn ra đi, xong cả đám hướng ra thì thấy con suối quái lôi con Trang tới miệng lỗ rồi, lúc này tụi em nhìn không rõ nữa, vì cũng mập mờ chứ không sáng rõ, nên những gì em kể lúc này là do con Trang và Mai kể lại:

Khi con quái lôi con Trang tới miệng lỗ thì nó lại chuẩn bị xé tay con Trang giống như hôm qua nó xé tay thằng C, em diễn tả rõ cho các thím dễ tưởng tượng, con suối quái 2 tay nó cầm chặt cổ tay trái con Trang, rồi chân phải nó định đạp mạnh vào ngực con Trang để xé tay con Trang, lúc đạp gần trúng rồi thì con Trang ngước mặt lên, mắt nó sáng bưng lên như mắt mèo, móc bên hong ra cái dao bát quái mà hôm qua anh X dùng á, đâm thẳng vào lòng bàn chân con quái, lúc này tụi em cũng không hiểu sao tự nhiên con Trang mạnh vậy, thì ông 9 mới giải thích, thật ra trong sách Mao Sơn Thi Sử Quái có viết về con suối quái này, cộng thêm việc hôm qua nên ổng cũng đã phần nào hiểu được con suối quái này, nếu mình solo hùa nó ở gần suối thì không lại nó đâu, kiểu nào nó cũng chạy được, cách win được nó là đành bất ngờ, nên lúc trưa tụi em đi vào rừng và đào lỗ thì ông 9 mới gọi con Trang và con Mai vào lều, để dạy cho tụi nó skill: Ngọc Nữ Hỉ Thần Thuật, do tụi nó là người ngoại đạo nên cơ bản không học được thuật này, nên ông 9 mới gọi tụi nó vào mà bắt tụi nó nhập môn Mao Sơn, lúc này là bị ép rồi, vì ổng bảo tụi nó đây là kế hoạch B vì lúc nảy ổng bấm quẻ ra điềm xấu tối nay, xongtrưa đó ổng bắt tụi nó cởi áo để vẽ bùa Mao Sơn lên ngực tụi nó, thật là vl, biết vậy trưa nay em cũng nhập môn luôn rồi, xong rồi ổng dạy cho tụi nó thuật đó, về cơ bản thì đó là thuật gọi thần hộ thể, tụi nó sẽ hăng máu mà đánh, thằng T 6 múi mới quát lên:” má vậy mà bắt đào cái lỗ cho sâu, để tế ông hay gì”, ông 9 mới cười rồi bảo:” Tế cmm, hồ này là dành cho chúng mầy đó”. Rồi tụi em tiếp tục quan sát tụi con Mai, Trang, giờ mình quay lại cuộc thủy chiến nhé các thím.

Sau khi Trang nó đâm vào lòng bàn chân con suối quái, thì con suối quái nó hét lên 1 tiếng rất to, vang cả khu rừng, xong trong miệng nó bắn ra nọc độc như axit vậy á, bắn thẳng vào mặt con Trang, con Trang mới ngã ra, thấy vậy con Mai từ mặt nước ngòi lên, móc trong túi ra 1 nắm gạo nếp, quăng thẳng vào con suối quái, vì thuộc hệ cương thi nên tất nhiên nếp có tác dụng, con suối quái đau quá ngã úp xuống nước, con Trang lúc này cũng tỉnh dậy, nó bật dậy ghì con quái xuống, dùng thế khóa tay con suối quái ra sau, rồi chụm 2 bàn tay con suối quái lại, xong đâm thẳng con dao bát quái vào giữa lòng 2 bàn tay, con suối quái lúc này điên tiếc vùng vẫy, con Mai liền ập đến ghì đầu nó xuống, rồi kéo nó ra miệng của cái hang của nó, xong xoay người con quái thành thế nằm ngang, tức là con quái nó sẽ nằm ngang theo bán kính của miệng hang của nó, rồi con Trang ngồi ụp lên lưng con quái, đưa 2 tay xuống dưới càm, kéo đầu con quái lên, lúc này con Mai mới móc ra trái lựu đạn, xong nhét thẳng vào miệng con quái, rồi con Trang mới đứng dậy đạp thẳng 2 chân vào lưng con quái, khiến cho người nó bị lọt vào miệng hang theo chiều ngang, nên sẽ rớt xuống hang nó từ từ chứ không lọt thẳng xuống, xong 2 đứa nó hết lên: “ TẨU”, ông 9 nghe vậy hét lên, nhảy xuống hố nhanh tụi bây, boom nổ bây giờ, thằng Nam mới la lên, dưới đó toàn ống tre, nhảy xuống cho chết à, thì không nói không rằng ông 9 nhảy thẳng xuống, tụi em quíu quá nhắm mắt nhảy theo luôn, xong lúc này 2 con kia vừa tới miệng hố thì bùm, tiếng nó vang lớn vl, sáng cả khu rừng, cứ như B52 thả boom vậy á, con Trang với con Mai mới té xuống hố, lúc này định thần lại, em mới thấy dưới hồ tre bị ai đó chặt hết rồi, xong rồi ông 9 mới cười khà khà khà rồi bảo: “ xong rồi đó, coi cõng 2 đồ đệ mới của tao lên nhé”, xong ổng nhảy 1 phát lên cái miệng hố cao 8m, rồi hạ thang xuống cho tụi em leo lên, xong hú con miêu xuống rồi phi thẳng về lều.

Để em giải thích cho rõ thì đây là kế hoạch B ( đây mới là kế hoạch thật sự) của ông 9, vì sao lại dùng boom thì ông 9 có giải thích, trừ yêu cũng có nhiều cách, mỗi loại yêu quỷ có cách đổi phó riêng, đối với thây ma, thi biến, thủy quái thì chỉ có cách là giết nó mới win được, chứ không như trừ ma mà dán bùa, chém bằng kiếm gỗ hay là khuyên giải nó được, còn con suối quái này nó rất mạnh, ông 9 tự biết đánh hùa không lại nó, nên mới nghĩ ra cách nhét boom, các thím biết không Boom chính là món vũ khí không thể thiếu của phái Mao Sơn mỗi khi đi trộm mộ, kết hợp thêm bùa của phái Lỗ Bán, ông 9 đã nghiên cứu ra loại boom trừ ma siêu cấp vô địch, và hôm nay tụi em đã được chứng kiến. Còn kế hoạch lúc sáng ông 9 kể chỉ là Xiaolin với đám tụi em, với 1 phần để dụ 2 con kia vào phái của ổng.

Còn cái hố thì lúc tối ông 9 có ra ngoài bảo kiểm tra cái hố đó, thì ra ổng nhảy xuống chặt hết cọc tre rồi, nên lúc vào người mới đầy cát, em có hỏi vậy đi đốn tre chi vậy thầy thì ổng mới cười rồi bảo:” tao thích vậy đó, xong cười kiểu dâm đang”, rồi ổng lại quay về lều của ổng, đóng màng rồi ngủ như chưa có gì xảy ra, còn tụi em ở bên này còn chưa kiệp hoàn hồn, ông 9 bên kia thét vòng qua:” ngủ đi, mai ăn sáng rồi đi sớm đó”.

Theo dõi
Thông báo của
5 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận