Hồn Em Gái Báo Thù

Tác giả Trường An

Tháng 8 9, 2024 Completed 7.350 lượt xem Ch. 6/13

Chương 6

Cánh cửa được thằng Lâm mở ra, rồi chúng nó từ từ tiến đến bên cô bé, đôi mắt chúng nó lộ ra sự thèm khát với cơ thể cô bé, tay thằng Lâm vô thức mò mẫm vô bờ ngực của cô bé. Nga cảm giác có cái gì đó đụng vô cơ thể của mình, cô giật mình chụp lấy cái thứ đó. Bê vội bụm miệng cô bé lại, Lâm thấy thế thì rút cánh tay lại, nhìn sang ba thằng bạn, sau lốp khẩu trang là khuôn mặt hối lỗi. Thằng Bê hạ giọng :

"Đem nó đi nhanh muốn làm cái đéo gì thì làm,ở đây một hồi dân chúng nó đánh cho ra bã. "

Nghe vậy thì thằng Lâm, lấy cái khăn chuẩn bị từ trước bịt miệng cô bé lại, vết thương chưa lành khiến cho cô bé, đau đớn ứa nước mắt. Thằng Lâm vác cô bé lên vai, rồi nhanh nhẹn ra ngoài, vô tình đụng trúng cái ly nước trên bàn"bốp" tiếng động lớn làm cho bốn thằng, xoay mặt lại nhìn cửa phòng của Ngọc đang ngủ, tay thằng nào cũng lâm lâm con dao thái lan. Chỉ chờ Ngọc bước ra là giết ngay tại chỗ, nhưng đứng chờ một phút, chẳng thấy bóng dáng người trong phòng bên cạnh bước ra. Lúc này bốn thằng mới thở phào một hơi, thằng Bê lắc đầu một cái, ra hiệu cho đi. Thằng Lâm vội vác con bé đi nhanh ra con đường làng, lạ là hôm nay, chó cửa người dân im bặt, không thấy chúng nó sủa lên một tiếng. Bốn thằng thuận lợi chạy ra ngoài gốc cây đa, định bụng hiếp dâm cô bé rồi mới đem về cho lão già, Thằng Lâm đặt con bé xuống dưới đất, rồi bốn thằng mới cởi cái khẩu trang xuống, đôi mắt bọn chúng bấy giờ chả khác gì con thú dữ săn mồi, Thằng Lâm cười khẩy lên, từ từ ngồi xuống, đưa cánh tay chay xừ chụp lấy bờ ngực của cô bé mới tuổi dậy thì. Ba thằng còn lại, ngồi xuống chúng nó mò mẫm khắp người cô bé. Bốn thằng cởi áo quần cô bé xuống, rồi chúng nó nhìn vô thân thể trần như nhộng của cô bé. Chúng nó cười lên những tiếng đầy sự dâm đãng, rồi bắt đầu từng thằng từng thằng cưỡng hiếp cô bé. Nga dần kiệt sức, sau khi chúng nó hạnh hạ cơ thể của mình. Đến khi tiếng chó sủa, kèm theo tiếng gió rít qua, làm cho chúng nó ngưng cơn dã thú của mình. Chúng nó mặc lại đồ cho cô bé, rồi mặc đồ mình vô. Xong chúng nó lại vác cơ thể cô bé đi về hướng nhà thằng Lâm, coi như chưa có chuyện gì. Lão Già đang đứng trước cánh cửa, vừa thấy bọn nó thì lão lớn tiếng gắt gỏng :

"Chúng mày làm cái gì lâu thế, nhỡ qua giờ làm phép của tao thì làm sao, nhanh đưa con bé vào trong cho tao."

Nghe vậy, thằng Bê vác cô bé, đặt lên cái ghế làm bằng gỗ đã được lão già để đó từ trước. Rồi lão già tiến tới lấy sợi dây, trói tay chân cô bé lại, giờ cô bé chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Sau khi trói cô bé xong, lão lấy trong túi áo ra thứ máu đã bơi lên trán bọn thằng Lâm. Lão bôi cái thứ đó lên khắp mặt cô bé, xong rồi lão tiến đến cái bàn lễ, bỗng đôi mắt lão chuyển sang một màu đen sâu không thấy đáy. Bọn thằng Lâm nhìn thấy thì, đôi chân như không còn cảm giác, mặt thằng nào cũng tái mét, lần đầu tiên chúng nó mới chứng kiến cảnh tượng như thế này.. Lão già đưa tay trước ngực thủ một ấn kì lạ, giọng của lão xì xầm vang lên. Bỗng cái bàn trước mặt, cây nến bừng bừng bốc cháy lên ngón lửa dữ dội, cây nến nhanh chóng tàn đi, lão già cũng ngưng lầm bầm. Lão Già thò tay vô trong túi áo, lôi ra một con rết, nó như lai rết bò cạp, cái đầu nó đưa ra hai cái càng bò cạp. Lão cầm con rết tiến đến bên cô bé, lão đưa tay cởi cái khăn lúc này đã thấm một màu đỏ tươi ném sang một bên, rồi túm lấy miệng cô bé, nhếch mép cười, đưa cánh tay đang cầm con rết nhét thẳng vào trong miệng cô bé. Nga chỉ biết trợn trừng mắt nhìn lão già, con rết bắt đầu chui từ từ xuống cổ cô bé, xuống bụng, rồi nằm im trong đó, cô bé cảm giác được tất cả mọi thứ, nhưng không thể làm gì, miệng đau đớn không phát nổi một âm thanh nào. Lão già nhìn lên trần nhà cười lớn :

"Hahaha... Cuối cùng ta đã có được nghiệt quỷ trong truyền thuyết... Hahaha.. Khoảng khắc này nó cũng đã đến."

Đột nhiên lão xoay ngoắt cái đầu lại nhìn bốn thằng đang sợ hãi ôm lấy nhau run lên cầm cập, lão gằn giọng :

"Bốn thằng mày qua đây cho tao."

Nghe lão gọi thì bốn thằng như nghe tiếng gọi của thần chết gọi mình, không thằng nào dám mở mắt. Lão già lại lên tiếng :

"Chúng mày qua đây nhanh cho tao, không tao giết từng thằng bây giờ."

Nghe vậy thì, thằng Lâm bị đẩy ra ngoài, nó bị đẩy té nhào dưới đất, mở mắt nhìn qua lão già, khuôn mặt lão bấy giờ chả khác với con ma quỷ trong mấy sự tích hay nghe là mấy, đôi mắt chủng sâu, da thì trắng ơn ởn, nhìn phát khiếp. Thằng Lâm nhìn thấy lão thì một dòng nước ấm chảy ra giữa hai chân. Lão già lại quát lớn :

"Qua đây."

Thằng Lâm khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi, nhưng vẫn phải đứng lên bước qua bên lão già, nó đưa mắt nhìn con Nga đang ngất xỉu trên ghế, đột nhiên một cánh tay chụp lấy đỉnh đầu nó, rồi có một luồng nóng chạy khắp người, đôi mắt thằng Lâm dần chuyển sang màu đỏ rực, nó gầm gừ lên như con chó dại. Cánh tay lão già vừa buông ra, nó túm lấy tóc cô bé, rồi nó tát lên mặt cô bé những cú đau đớn. Dù cho nó tát đến chảy máu ra, thì cô bé cũng không phát lên tiếng nào. Con rết trong bụng cũng dần cắn phá nội tạng, thằng Lâm tát một cái, con rết sẽ cắn một cái. Cơ thể cô bé run lên vài cái, rồi nhịp thở dần tắt đi .Cô bé đã rời xa nhân thế theo một cách đầy oan ức, tràn đầy sự căm thù đối với cái cuộc sống đầy sự giả dối. Thấy cô bé đã chết lão già đánh ngay sau gáy thằng Lâm đánh bụp một cái, nó liền ngã ạch xuống đất. Lão già nhìn cơ thể cô bé từ trên xuống dưới một cái, rồi bước đến vạch miệng ra, con rết dính đầy máu chui từ trong ra, nó chui thẳng vào trong túi áo lão già. Lão buông cô bé ra xoay mặt lại nhìn ba thằng, đang run lên lẩy bẩy :

"Đem chôn xác nó đi, rồi tao làm phép cho chúng mày giàu có."

Nói dứt lời lão liền bước đến bên cái bàn cúng, lôi ra một xấp bùa màu vàng. Ba thằng có tiền đôi mắt liền sáng rực, chúng nó cởi dây trói cô bé ra, rồi khiêng cái xác cô bé ra ngoài sau nhà, chỗ đó đã có sẵn một cái hố sâu bốn-năm mét, đã được đào từ lúc nào. Chúng nó ném cái xác cô bé xuống hố đánh bạch một cái, chúng nó lại hì hục xúc từng xẻn đất bỏ xuống hố. Nhưng chúng nó đâu để ý cặp mắt cô bé đang trợn toàn lòng đen nhìn... Chúng nó hì hục hai chục phút cũng đã lắp đầy cái hố sâu năm mét, chúng nó ngồi dưới đất hút thuốc thở dốc, người thằng nào cũng lấm lem bùn đất. Đang ngồi thì từ trong nhà tiếng chuông vang lên từng hồi, chúng nó nhìn nhau một cái, thằng Bê lên tiếng :

"Vào trong xem coi có chuyện gì chúng mày, mẹ thằng Lâm khỏe nhất, nằm ngất ở đó để bọn mình xúc đất chết mẹ."

Nói rồi ba thằng nó đứng dậy bước nhanh vào trong, vừa đến trước cửa thì ba thằng như chết đứng tại chỗ, khi cái đầu lão già đang bay quanh quẩn cái thân, dây gân ruột gì lồng thồng ra ngoài, trong cái đầu còn có rất nhiều con sâu nhỏ đang bò lút nhút. Chúng nó sợ đến xanh mặt mày chân như không thể nhút nhích được nữa.cái thân thể lão già vẫn đang cầm cái chuông lắc lên liên tục, khoảng năm phút thì cái đầu lão bay dính liền vô cổ như chưa có chuyện gì xảy ra.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x